Hoa hậu Bình Phương đưa con gái ra nghĩa trang Westminster Memorial Park viếng mộ Đức Tiến. Trước đó, hai mẹ con vừa dự lễ tổng kết năm học tại trường mẫu giáo của Madison.
"Tôi nói với bé Mèo (tên thân mật của Madison) rằng dù ở đâu, ba luôn nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày. Dường như Mèo hiểu và cảm nhận được sự đồng hành của ba, nên khuyên mẹ đừng buồn", Bình Phương nói. Madison mang theo phần thưởng gấu bông và quà bánh mẹ mua cho ra "khoe" Đức Tiến. Cô bé cười híp mắt, thích thú chạy nhảy và ríu rít trò chuyện.
Bình Phương nói chuyến thăm này đặc biệt vì đánh dấu sự kiện Mèo tốt nghiệp mẫu giáo và mừng Ngày của cha. Hoa hậu mong chồng quá cố luôn là ánh dương trong lòng con, dẫn dắt bé trên đường đời sau này.
Vợ Đức Tiến cũng bày tỏ xúc động vì mỗi lần ra thăm chồng đều thấy mộ anh có nến và hoa tươi. Cô nói tình cảm đồng nghiệp, bạn bè dành cho Đức Tiến khiến cô và con gái thấy ấm áp và được an ủi.
Trước đó, Bình Phương tâm sự về cuộc sống sau khi chồng qua đời. "Bây giờ, tinh thần tôi ổn định hơn lúc mới hay tin anh qua đời. Ban ngày, tôi cố gắng giữ bình tình để trở lại công việc, bù đắp cho con và thay thế anh Tiến. Chỉ khi đêm xuống, nỗi buồn mới đến từng cơn, nhất là lúc con hỏi, đòi đi thăm ba", cô cho biết.
Theo Bình Phương, mỗi lần bé Mèo thấy nhớ Đức Tiến, cô dạy con vòng tay bày tỏ tình cảm với ba. Nhưng bé Mèo muốn hôn và ôm ba vào lòng, nên cô xin chồng được hạ ảnh anh trên bàn thờ xuống, cho con gần ba hơn. Hoa hậu bật khóc khi thuật lại những câu hỏi ngây ngô của con, như: "Tại sao Chúa giữ ba lâu quá, mẹ con mình cần ba ở đây".
Sau khi Đức Tiến mất, Bình Phương không còn người thân nào ở California. Cô một mình chăm con và duy trì công việc giờ hành chính. Hiện Bình Phương phụ trách mảng pháp chế cho một công ty, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, cô chịu áp lực thanh toán phí trả góp nhà và trang trải toàn bộ sinh hoạt.
>> Xem thêm: Cuộc sống của vợ Đức Tiến sau khi chồng qua đời
Nguyên Thảo