Vài năm gần đây, những con dốc được ví như "đặc sản du lịch" ở Đà Lạt, thu hút nhiều bạn trẻ check in. Sau dốc Nhà Bò từng xuất hiện trong phim Tháng năm rực rỡ (2018); hay dốc Số 7, nơi được dùng làm bối cảnh phim Em và Trịnh (2022); mới đây, con dốc trên đường Hùng Vương trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách nhờ khung cảnh nên thơ.
Không có tên gọi cụ thể như các con dốc khác tại Đà Lạt, nơi này vẫn được nhiều người tìm đến, nhất là vào ngày nắng, trời trong. Nó trở thành một trong những điểm chụp ảnh, quay video theo concept "Đà Lạt mộng mơ" rất được các travel blogger, tiktoker Việt Nam... ưa chuộng. Ghé đây vào cuối tuần, đôi khi bạn phải đợi lâu mới chụp được ảnh không dính người.
Con dốc trên đường Hùng Vương. Video: Instagram nhiendalat
Vị trí của con dốc cách trung tâm thành phố khoảng 5 km, tiện di chuyển bằng xe máy hay ôtô. Từ chợ Đà Lạt, du khách chạy xe về đường Hùng Vương, vừa qua hầm rượu vang Đà Lạt vài chục mét, nhìn bên tay phải sẽ gặp một ngã ba, rẽ phải vào là tới. Du khách dừng xe lề đường, thoải mái tạo dáng.
Đoạn dốc tráng bê tông, ngày trong tuần thường không quá đông du khách. Một bên dốc là đồi thông, một bên hướng thành phố, thung lũng trồng rau bên dưới, tầm nhìn thoáng. Nhờ vậy, nó cũng là nơi ngắm cảnh lý tưởng.
Những tháng cuối năm, thời tiết se lạnh, du khách dễ dàng "săn mây" ở đây nếu đi buổi sáng sớm hay tầm chiều. Buổi tối, khu nhà lồng trồng rau bên dưới thắp đèn tạo khung cảnh lãng mạn không kém "thung lũng đèn" cách đó không xa. Còn nếu đi về cuối con dốc, du khách sẽ gặp một vườn hồng và quán cà phê nhỏ, thích hợp ngồi "chill" tách trà ấm, chụp ảnh mùa hồng Đà Lạt vào tháng 10.

View nhìn từ con dốc. Ảnh: Persimmon
Diệp Tử