Chính quyền xã Nam Kim xác nhận vụ mất trộm xảy ra đêm 2/3. Thời điểm mất trộm, người trông coi đền có mở cửa thượng điện để hương khói, không có camera an ninh.
Tượng cao khoảng 60 cm, rộng 30 cm, làm bằng chất liệu gỗ, bỏ trong một khung gỗ. Địa phương đã trình báo với công an huyện để khám nghiệm, điều tra.
Ông Hồ Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An), cho hay tượng Bà Chúa Lãng là cổ vật quý, niên đại khoảng 300 năm. Đây là tượng chính để thờ tự tại di tích, có ý nghĩa rất lớn về lịch sử và văn hóa.

Tượng Bà Chúa Lãng lúc đang trưng bày tại đền. Ảnh: Ban quản lý di tích Nghệ An
Theo tài liệu tại Ban quản lý di tích Nghệ An, Bà Chúa Lãng tức là Nguyễn Thị Hà sinh ra khoảng thế giữa thế kỷ 15 ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn. Tương truyền, bà có nhan sắc tuyệt trần, nết na, cầm kỳ thi họa. Khoảng niên hiệu Hồng Đức (1470 – 1497), khi đang tuổi cập kê, bà được tiến cung và chẳng bao lâu được phong tới tước Minh Phi của vua Lê Thánh Tông.
Minh Phi Nguyễn Thị Hà do không có con nên đã xin triều đình cho hồi hương và được phê chuẩn. Những năm tháng sống ở quê, bà làm nhiều việc công đức cho quê hương..
Để tưởng nhớ công lao của Minh Phi Nguyễn Thị Hà, triều đình đã cấp tiền cho dân làng xây lăng và lập đền thờ bà ở địa phận của bản thôn để bốn mùa hương khói. Nhân dân vẫn quen gọi bằng cái tên dân dã và gần gũi là Bà Chúa Lãng.
Lăng và đền Bà Chúa Lãng đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh ngày 25/3/2014.