Sau gần 4 năm hôn nhân, tôi và chồng đã đồng thuận ký đơn ly hôn, chỉ còn chờ tòa án gọi giải quyết. Chúng tôi có một con nhỏ hơn hai tuổi. Quyết định này không đến trong nóng vội, mà là kết quả của quãng thời gian dài mệt mỏi, cố gắng nhưng không còn tìm được tiếng nói chung.
Gia đình tôi hiểu và ủng hộ. Ngược lại, gia đình chồng không đồng tình, dù cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Từ ngày ký đơn, đã gần một tháng, bên đó không còn liên lạc với tôi, cũng không hỏi han cháu nội. Chồng sắp cũ của tôi cư xử rất căng thẳng, coi tôi như người đối đầu. Sau khi hoàn tất thủ tục ký đơn, tôi đưa con về nhà ngoại sống. Từ đó đến nay, anh cũng không đến thăm hay hỏi han con.
Điều khiến tôi trăn trở nhất lúc này là chuyện Tết. Trên giấy tờ, chúng tôi chưa chính thức ly hôn, tôi vẫn được xem là con dâu trong nhà, vẫn còn những ràng buộc về trách nhiệm và lễ nghĩa. Những năm trước, gia đình tôi đều về quê chồng ăn Tết. Quê cách nhà ngoại khoảng 40 km, không quá xa, nhưng năm nay, việc trở về đó khiến tôi thực sự nặng nề.
Thực lòng mà nói, tôi không còn đủ bình tĩnh để đối diện với chồng, cũng không biết phải cư xử ra sao khi gặp gia đình anh trong bối cảnh hiện tại. Nhà chồng lại chật, không có chỗ ngủ riêng cho mẹ con tôi. Việc ở lại qua đêm gần như không thể. Trong khi đó, mùng 5 Tết năm nay còn có lễ mừng thọ ông nội chồng tròn 90 tuổi. một dịp trọng đại của cả gia đình.
Tôi đứng giữa hai luồng suy nghĩ. Một mặt, tôi muốn dứt khoát, hạn chế tối đa mọi liên quan khi hôn nhân đã không thể cứu vãn. Mặt khác, tôi hiểu rằng về mặt lý, mình vẫn chưa ly hôn, vẫn là dâu con, không thể hoàn toàn quay lưng, nhất là trong những ngày đầu năm và sự kiện lớn của gia đình bên nội.
Tôi băn khoăn không biết nên lựa chọn cách nào cho hợp tình, hợp lý. Liệu tôi có nên về trước Tết một ngày để biếu quà, coi như tròn bổn phận, rồi không xuất hiện trong những ngày Tết chính? Hay mùng 1 Tết vẫn nên về chúc Tết, mừng tuổi, sau đó mùng 5 lại tiếp tục về dự lễ mừng thọ ông? Nghĩ đến việc phải đi lại nhiều lần, đối diện với những ánh nhìn và không khí căng thẳng, tôi thực sự mệt mỏi.
Ở thời điểm này, điều tôi mong muốn nhất là sự bình yên cho bản thân và cho con. Nhưng tôi cũng sợ nếu hành xử quá dứt khoát, mình sẽ bị đánh giá vô tình, vô nghĩa, nhất là khi mọi chuyện chưa được pháp luật khép lại.
Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người: trong hoàn cảnh như tôi, nên ứng xử thế nào với gia đình chồng dịp Tết để vừa giữ được giới hạn cho bản thân, vừa không làm tổn thương thêm các mối quan hệ vốn đã rạn nứt?
Thanh Tâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.