Tôi ly hôn vì lý do chồng nhậu nhẹt, nói thế nào anh cũng không bỏ được. Mỗi lần chồng nhậu say về, hai đứa lại cãi nhau rồi anh nói những lời xúc phạm cả tôi và gia đình tôi. Nhưng đến sáng hôm sau khi hết cơn say, anh lại chối và bảo "đấy là rượu nói chứ anh không nói". Không những vậy, cứ ngồi lên bàn nhậu là chồng lại nói phét, nói nhiều chuyện khó nghe khiến tôi không bao giờ muốn đưa anh đi cùng tới các sự kiện quan trọng như cưới xin, liên hoan với công ty, bạn bè... Vợ chồng tôi có lúc căng thẳng đến độ đập phá đồ đạc, khiến con lớn chứng kiến và bị tổn thương. Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn để giải thoát cho nhau. Nếu nói là còn tình cảm hay không thì tôi cũng không rõ nữa, bởi những lần cãi vã, chửi bới, đập phá ấy khiến tôi như bị chai sạn đi rồi.
Sau ly hôn, tôi về nhà mẹ đẻ thì mới phát hiện ra đang mang thai đứa con thứ hai với chồng. Sau đó, từ lúc bầu cho tới lúc sinh em bé, chồng cũ đều đồng hành với tôi. Sau sinh, anh đi lại giữa hai nhà để đỡ đần tôi chăm sóc con. Bởi dù có tính nhậu nhẹt, say xỉn, anh lại là người rất yêu thương và khéo chăm con, đưa con đi học, lo cho con ăn uống...
Hiện, chồng cũ muốn tôi quay về cho con cái có cha mẹ trọn vẹn, gia đình yên ấm, hạnh phúc. Anh cũng hứa sẽ cai nhậu dần, anh bảo giờ anh đã giảm uống rượu còn có 2-3 lần/tuần và không đi qua đêm như trước nữa. Tôi phân vân không biết có nên đồng ý quay lại không. Hoàn cảnh nhà ngoại tôi cũng khó khăn, nhà thì bé mà còn em trai chuẩn bị lấy vợ, tôi không thể ở đó lâu dài. Ra ngoài thuê nhà thì đắt tiền, tôi còn phải nuôi hai con nhưng quay lại với chồng tôi cũng sợ anh "ngựa quen đường cũ". Mẹ tôi khuyên tôi quay lại vì con. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Duyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.