Tôi 40 tuổi, ly hôn ba năm trước và đang nuôi hai con, con gái 14 tuổi, con trai 11 tuổi. Gần hai tháng nay, tôi tìm hiểu một người đàn ông 42 tuổi. Anh cũng từng ly hôn và có con trai 12 tuổi sống cùng. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè. Sau này anh kể đã để ý tôi từ lâu nhưng biết tôi chưa sẵn sàng nên không vội ngỏ lời.
Trước khi gặp tôi, anh từng tìm hiểu hai người phụ nữ khác nhưng đều dừng lại vì thấy không phù hợp. Điều khiến tôi băn khoăn là anh ly hôn cách đây hai năm nhưng chỉ khoảng 6 tháng sau khi hoàn tất thủ tục đã bắt đầu hẹn hò trở lại. Tôi hỏi tại sao anh quên được vợ cũ nhanh như vậy, anh chỉ cười, nói rằng một cuộc hôn nhân kết thúc từ rất lâu trước khi tòa án ký vào tờ giấy ly hôn. Mỗi lần tôi muốn hỏi sâu hơn về nguyên nhân tan vỡ, anh đều khéo léo chuyển sang chuyện khác. Anh chỉ nói đó là chuyện cũ và không muốn nhắc lại để tôn trọng người cũ. Chính sự kín tiếng ấy lại khiến tôi càng tò mò và lo rằng mình chưa biết hết con người anh.
Bỏ qua điều đó, tôi phải thừa nhận anh là người rất chín chắn. Anh không hứa hẹn nhiều mà thể hiện bằng hành động. Biết tôi bận đưa đón hai con, anh thường chủ động mang đồ ăn sang khi tôi làm thêm muộn hoặc giúp sửa những việc lặt vặt trong nhà. Anh chưa bao giờ thúc ép tôi công khai mối quan hệ hay kết hôn. Điều tôi bất ngờ nhất là ba đứa trẻ rất hợp nhau. Con trai anh bằng tuổi con trai tôi nên nhanh chóng thân thiết vì cùng thích đá bóng và chơi cờ vua. Con gái tôi cũng quý em, cuối tuần còn rủ nhau đi xem phim, ăn kem. Hai con tôi đều biết tôi đang tìm hiểu anh và thường động viên mẹ nên mở lòng. Chúng bảo đã lâu mới thấy tôi cười nhiều như vậy.
Tuần trước, anh đề nghị cả hai gia đình cùng đưa ba đứa trẻ đi nghỉ ba ngày ở Phú Quốc. Anh nói không phải để thử vai trò bố mẹ, chỉ muốn xem mọi người có thật sự hòa hợp khi ở cùng nhau hay không. Hai con tôi hào hứng đến mức đã lên danh sách những nơi muốn đi, con trai anh cũng mong được gặp các bạn. Chỉ có tôi vẫn chần chừ. Tôi sợ chuyến đi sẽ khiến các con kỳ vọng vào một gia đình mới trong khi chúng tôi mới quen hai tháng.
Tôi cũng không biết việc một người đàn ông có thể bắt đầu các mối quan hệ mới chỉ sau 6 tháng ly hôn là dấu hiệu xấu không. Theo mọi người, tôi có nên nhận lời chuyến đi này để cho cả hai thêm cơ hội tìm hiểu, hay nên chậm lại vì vẫn còn quá nhiều điều về quá khứ của anh mà tôi chưa biết?
Hồng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.