Trong buổi Gala Dinner tối 15/7, nếu là người bình thường chắc chắn HLV Arsenal sẽ không khỏi khó chịu khi liên tục trở thành đối tượng của mọi sự chú ý từ giới truyền thống đến những quan khách có mặt tại bữa tiệc. Vài trăm người có mặt trong bữa tiệc đều muốn có một bức ảnh riêng với "Giáo sư". Còn giới truyền thông không để lỡ một giây phút nào của HLV người Pháp, từ chuyện ăn uống thế nào, thích món gì cũng có thể trở thành chủ đề hot.
HLV Wenger miệt mài ký tặng fan Việt. Ảnh: Anh Tuấn. |
Ánh đèn flash liên tục vây quanh suốt bữa ăn của "ông già gân người Pháp". Hai thành viên Arsenal ở bên cạnh ông Wenger, trong đó có cả Giám đốc điều hành Ivan Gazidis cũng nhiều lần bị giành mất ghế chỉ vì có quá nhiều người muốn có bức ảnh ngồi cùng "Giáo sư" khi đang ăn. Vậy nhưng, đúng với tư thế một ngôi sao lớn trong chòm sao Arsenal, ông Wenger không có biểu hiện khó chịu, tỏ ra rất nhã nhặn và đáp ứng hầu hết lời đề nghị một cách lịch sự.
Ông Wenger tỏ ra rất thích thú khi được xem các nghệ sĩ Việt Nam chơi đàn dân tộc. Ánh mắt háo hức không rời của ông khiến MC Minh Hà đã tiến đến mời ông lên chơi thử một lần trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ông đứng dậy chấp nhận ngay thử thách mới mẻ này và được nghệ sĩ chơi đàn K'lông pút hướng dẫn cách tạo gió từ hai bàn tay để tạo nên tiếng nhạc. Được học cách chơi nhạc mới mẻ này, "Giáo sư" tỏ ra khá háo hức và nuốt từng lời hướng dẫn thêm của Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung từ dưới cánh gà.
Thế nhưng, sau vài lần cố gắng vỗ hai bàn tay bồm bộp vào nhau mà không truyền được âm thanh nào vào tiếng đàn, ông Wenger đã phải cười xòa và bó tay vì thử thách này khó khăn hơn cả việc thắng kình địch MU trên sân cỏ. Sự có mặt của ông Wenger trên sân khấu đã làm không khí của cả khán phòng rộn ràng cả lên.
Trong suốt hành trình đến Việt Nam, người ta cũng thấy một Wenger khá dễ mến và luôn tươi cười. Trong buổi đi thăm chùa Một Cột, ông đã rất xúc động khi thấy một CĐV cởi trần chạy theo xe của Arsenal và giơ chiếc áo vào trong để xin chữ ký. HLV người Pháp đã đón anh này lên xe bằng nụ cười dễ mến và cho phép anh xin chữ ký của mọi thành viên trong đội.
Trong buổi Gala Dinner, ông cũng cười rất nhiều và liên tục khen đồ ăn Việt Nam khá ngon miệng. Khi người phục vụ mang đồ ăn ra, ông thường cảm ơn và lấy ngon tay cái giơ lên, thể hiện đồ ăn Việt là ngon nhất, một hình ảnh thay cho cách nói mà Giám đốc điều hành Arsenal Ivan Gazidis đã liên tục khẳng định: ''Chưa ở đâu trên thế giới, tôi thấy đồ ăn ngon như ở Việt Nam''.
Với phong thái lịch lãm, nhã nhặn và chuyên nghiệp, "Giáo sư" Arsene Wenger và các cầu thủ của mình đã chinh phục tình cảm của tất cả fan Việt.
Nguyễn Tùng