Brianna, đến từ bang Mississippi (Mỹ), quen cô gái tên Heidi, hiện theo học ngành nghệ thuật ở bang California, trên chuyến tàu du lịch tới Hawaii khi cả hai còn là những đứa trẻ và ngay lập tức trở nên thân thiết.
Tuy nhiên, từ sau chuyến du lịch đó, đôi bạn sống cách nhau hơn 3.200 km chưa từng gặp lại. Vì thế, tối 23/11, Brianna, năm nay 19 tuổi, quyết định đăng lên Twitter nhờ mọi người giúp đỡ, tìm lại cô bạn thủa nhỏ.
"Chào các bạn bè trên Twitter, tôi quen cô gái này khi ăn tối trên tàu du lịch ở Hawaii năm 2006. Hôm ấy chúng tôi đã rất thân thiết và hợp nhau, vì thế tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để tìm lại người bạn thân này. Tôi rất nhớ và muốn biết cuộc sống của cô ấy giờ ra sao. Xin hãy chia sẻ dòng tweet để chúng tôi được gặp lại", The Sun dẫn lời Brianna viết.
Vài tiếng sau khi đăng ảnh, dòng trạng thái của Brianna chỉ được chia sẻ 9 lần. Cô quyết định đi ngủ và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô gái trẻ ngạc nhiên khi thấy bức ảnh của mình nhận được 220.000 lượt thích và hơn 100.000 lượt chia sẻ.
11 tiếng kể từ khi Brianna đăng ảnh lên, Heidi đã vào trả lời với một bức selfie và ghi rõ: "Nghe nói cậu đang tìm mình à".
Trong ảnh, Heidi đang cầm một khung ảnh, bên trong là ảnh gia đình cô trên chuyến tàu du lịch 12 năm trước.
Heidi nói với Brianna rằng cô đã không sử dụng Twitter suốt nhiều năm, nhưng sau khi nghe bạn bè báo tin, cô quyết định lên mạng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hầu hết những người bạn báo tin cho tôi đều là bạn từ thời cấp hai. Tôi không nghĩ mình thay đổi quá nhiều trong khoảng thời gian từ tiểu học lên cấp hai, thế nên khi nhìn thấy ảnh, bạn bè đã nhận ra ngay", Heidi cho biết.
Những người dùng mạng xã hội thắc mắc không biết hai cô gái đã gặp nhau hay chưa. Tuy nhiên Heidi cho hay cô hiện chưa đủ điều kiện về tài chính để bay từ California tới Mississippi thăm Brianna, nhưng cô khẳng định cả hai đã nhắn tin, trò chuyện.