Trở về sống cùng gia đình năm 2007, Rochom P’nhieng không thể nói một từ tiếng Khmer hay tiếng Phnang nào. Ảnh: Fox News. |
Rochom P’nhieng giờ đã 29 tuổi. Năm 1989, P’nhieng đi lạc trong rừng lúc đang đi chăn trâu. 18 năm sau, người làng tình cờ phát hiện cô gái mất tích bấy lâu đang sống trong rừng rậm và mang cô về nhà. Lần đầu tiên trở về với cuộc sống của con người, P’nhieng không thể nói một từ tiếng Khmer hay Phnang, ngôn ngữ bản địa của người dân tộc thiểu số.
Ông Sal Lou, bố của Rochom P’nhieng vừa cho biết con gái ông đã trốn khỏi nhà ở huyện O’Yadav tối hôm 25/5 vừa rồi. "Con bé cởi hết quần áo và chạy khỏi nhà mà không nói một lời nào với ai trong nhà", người đàn ông này cho biết.
Kể từ khi trở về với gia đình hồi tháng 1/2007, P’nhieng đã học nói một số câu tiếng Khmer và tiếng Phnang, bắt đầu tự mặc quần áo bình thường và giúp bố mẹ những công việc nhà.
Cha P’nhieng chia sẻ: "Trước hôm bỏ nhà đi, P’nhieng vẫn giúp gia đình nhặt rau nấu ăn. Có lẽ cuộc sống của con gái tôi thuộc về những cánh rừng bởi từ lúc nó đi, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm ra nó".
Bố mẹ P’nhieng (giữa) chăm sóc con gái tại bệnh viện ở tỉnh Ratanak Kiri năm 2009. Ảnh: AFP. |
Theo The Phnompenh Post, hàng xóm và giới chức địa phương cũng giúp đỡ gia đình ông Sal Lou tìm con gái nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. Theo ông Lou, một thày bói đã phán với gia đình rằng, thần núi đã đánh cắp đứa con gái của ông. Nếu muốn gọi P’nhieng về cần phải có lễ vật một con bò rừng, một con lợn, một con gà và bốn vò rượu để cúng xin vị thần ấy thả "cô gái người rừng ra".
Mặc dù muốn tìm lại con nhưng ông Lou tỏ ra bất lực: "Tôi không có tiền để mua những thứ đó". Người đàn ông này đang hy vọng các tổ chức phi chính phủ sẽ tới hỗ trợ gia đình ông tìm P’nhieng. Cảnh sát trưởng huyện O’Yadav, ông Ma Vicheat, tiết lộ, ông đã cho người đi tìm cô gái nhưng hiện vẫn chưa có dấu vết gì. "Chúng tôi vẫn đang đi tìm", ông nói.
Bình Minh