Phương Hiền (29 tuổi, nhân viên văn phòng đang làm tại công ty Thoát nước đô thị TP HCM) có sở thích mua sắm online, hay săn hàng giảm giá. Lúc đầu mua hàng online, Hiền đặt 60-70 đơn cùng lúc nhưng các đơn rải rác nhiều thời điểm khác nhau trong ngày nên bố mẹ cô phải lấy nhiều lần và hay phàn nàn.
Vì vậy, Hiền nói với shipper - anh Minh Chương (28 tuổi, sống tại quận Bình Tân) "gom nhiều đơn rồi giao một lần". Từ đó, Chương chủ động gom đơn để giao tới nhà Hiền. "Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một người khá đẹp trai. Thậm chí tôi còn nói nhỏ với mẹ: 'Đẹp trai vậy mà làm shipper uổng quá mẹ'. Sau đó, anh Chương kết bạn với tôi qua zalo, chỉ nhắn thông tin về các gói hàng trong hơn một năm", Phương Hiền nói.
Không chỉ Hiền, mẹ cô cũng có ấn tượng tốt về Minh Chương, khen anh đẹp trai có nét giống Sơn Tùng M-TP. Có lần, anh khuân bốn thùng cà phê mà không than thở gì, chất vô nhà giúp mẹ cô nhanh gọn.
Sau các cuộc trao đổi về hàng hóa, lâu dần, Chương cũng tương tác trên mạng xã hội với Hiền, biết "thả thính" cô "kiểu ngốc nghếch", chăm thả tim trên zalo. Điều đó khiến Hiền bắt đầu chú ý tới anh, cảm mến anh vì tính cách hiền lành. "Anh còn rủ tôi chơi game và cả hai đã trò chuyện nhiều hơn. Anh cũng từng gợi mở để cả hai có cuộc nhậu chung vào hôm nào đó. Lúc ấy, tôi chỉ ậm ừ cho vui. Nhưng một hôm tôi thấy buồn chán, nhớ lại lời mời bỏ ngỏ ấy nên đánh liều nhắn tin cho anh: Hôm nay Hiền đang buồn, Chương đi nhậu không? và được đồng ý", cô cho hay. Từ đó, chuyện tình cảm của hai người bắt đầu phát triển.
Buổi đầu hẹn hò, Chương chọn địa điểm là quán ốc sau một hồi chở Hiền đi tìm quán. Lúc ấy, Hiền chỉ gọi ba món nhưng Chương đã gọi thêm bốn đĩa ốc nữa để cô không bị đói. Tuy nhiên, tổng chi phí bữa ăn lên tới 800.000 đồng khiến Hiền khá ngại. Cô đòi chia đôi số tiền để trả nhưng lúc sau mới phát hiện mình quên ví ở nhà. Khi đó, Hiền nói sẽ chuyển khoản nhưng Chương từ chối, nói dối không có tài khoản.
Vì vậy, lúc Chương chở Hiền về nhà, Hiền "chơi chiêu" rút chìa khóa xe của anh và chạy vào nhà lấy tiền trả lại để anh không bỏ đi được. Tuy nhiên, anh chàng vẫn không chịu cầm tiền sau 10 phút cả hai giằng co. Cuối cùng, Chương không nhận tiền mà lấy bức tranh Hiền vẽ tặng. Bén duyên với Chương nhờ sở thích mua sắm, Phương Hiền cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ duyên trời tìm đến mình bằng cách như vậy. Không chỉ vậy, cả hai còn theo chung đạo Chúa.
"Thật ra lúc tôi rủ anh đi nhậu cũng là lúc cả hai đều có tình ý với nhau, chỉ là chưa nói ra rõ ràng. Vì vậy, tôi quyết định bật đèn xanh cho anh chàng nhút nhát đáng yêu này luôn. Tôi nghĩ câu chuyện cọc đi tìm trâu sẽ có cái kết đẹp nếu 'trâu' cũng có tình cảm với mình. Ngược lại, nếu 'trâu' không có động thái gì rõ ràng sau ba lần con gái bật đèn xanh thì con gái nên rút lui", Phương Hiền nói. Cô cũng không quan trọng chuyện tuổi tác, giàu nghèo trong tình yêu mà chỉ đặt ra một tiêu chí cho bản thân. Đó là "chỉ cần ở cạnh người ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc, được quan tâm nuông chiều là đủ".
Tuy vậy, chuyện tình của cả hai vấp phải sự phản đối từ phụ huynh của Hiền vì lo công việc của Chương kém ổn định. Ngoài ra, gia đình Chương ở tận Bình Định và cũng khó khăn. Nhưng Chương không bỏ cuộc, anh cố gắng chứng minh cho phụ huynh tương lai thấy sự nỗ lực và ý chí thăng tiến trong sự nghiệp nên bố mẹ Hiền đã chấp thuận tình cảm của cả hai. Chỉ sau nửa năm yêu, anh đã được thăng chức làm quản lý của công ty giao hàng.
Thi thoảng, chuyện tình của cả hai cũng được thêm thắt chút gia vị. Chương khi ghen sẽ thường nhăn nhó, vùng vằng nói với Hiền "Mấy người có thương yêu gì tui đâu" khiến Hiền thấy anh trông rất tếu. "Trong các lần mâu thuẫn, chúng tôi không giận nhau lâu được. Lỗi của ai thì người đó sẽ chủ động xin lỗi trước và làm lành mau. Đôi khi tủi thân nên tôi khóc. Lúc đó, anh ấy giận một hồi rồi cũng ra xin lỗi tôi. Nhưng anh ấy trông hiền mà cũng hay quạu cọ. Vì vậy tôi sẽ xoa dịu bằng cách dỗ dành, nói ngọt và một lúc sau anh sẽ trở về bình thường", cô cho hay.
Hiện tại, cả hai đã chụp ảnh cưới, chọn nhà hàng và ấn định ngày cưới vào 7/1/2023. Trong những ngày đếm ngược tới hôm đại hỷ, Phương Hiền vẫn cảm thấy ngỡ ngàng vì không nghĩ mình lấy được chồng nhanh đến thế. Cô nhận định Chương là phu quân như ý nguyện của cuộc đời mình vì anh hiền lành, galant, có cách nói chuyện ấm áp và biết quan tâm người khác. Vì vậy, cô rất trân trọng mối duyên lành trời ban và kỳ vọng vào tương lai của cả hai.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC