Mỗi chiếc váy cưới là một câu chuyện. Và câu chuyện lần này là về Linh Chi - cô dâu đã lặn lội từ Huế ra Hà Nội đặt lễ phục thiết kế riêng cho mình. Trước ngày trọng đại diễn ra vào ngày mai 1/12, Linh Chi đã đi đi về về giữa Huế - Hà Nội 2 lần để trao đổi ý tưởng với NTK Phương Linh và ướm thử váy. Bởi quan niệm váy cưới không chỉ là trang phục giúp cô dâu tỏa sáng, xinh đẹp trên lễ đường mà còn chứa đựng ý nghĩa thiêng liêng, gửi gắm nhiều thông điệp về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc tròn đầy nên Linh Chi đã không tiếc công đi lại. Thiết kế thuộc dòng Haute Couture của "bà tiên váy cưới" Phương Linh, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vừa sang trọng vừa thuần khiết toát lên từ hình ảnh một đóa hoa calla nở rộ. Vai áo bất đối xứng cách điệu với những đường xếp nếp 3D mềm mại và ấn tượng. Chiếc váy có phom xòe rộng bồng bềnh và thân trên được dựng bằng kỹ thuật corset sử dụng 11 gọng lụa nẹp thân tạo dáng "thắt đáy lưng ong" - chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ Á đông. Toàn bộ họa tiết trên voan cưới và thân váy đồng điệu, được 10 người thợ lành nghề đính kết thủ công hoàn toàn trong hàng trăm giờ lao động. Phần cổ váy cũng sử dụng hiệu ứng "cổ áo tàng hình" (Lớp vải voan/lưới ngoài cùng rất mỏng nên rất khó để nhìn ra mà chỉ có các họa tiết kết đá nổi bật, thu hút ánh nhìn của người đối diện). Kỹ thuật này giúp phần cổ váy không bị xô lệch khi cô dâu cử động và vẫn tạo được nét gợi cảm, quyến rũ. Chất liệu của váy là một điều đặc biệt, làm nên đẳng cấp cho thiết kế. NTK Phương Linh cho biết trước đó chị đã phải đi tới rất nhiều xưởng dệt trên nước Pháp để tìm được loại vải "tỏa sáng lấp lánh". Và loại ren dệt đan xen những hạt đá nhỏ li ti được "đo ni đóng giày" cho thiết kế dành riêng cho cô dâu xứ Huế - Linh Chi. NTK còn đính 12.000 viên pha lê Swarovski cao cấp lên toàn bộ thân váy để tạo độ bắt sáng tối đa. "Càng trong tối, chiếc váy càng tỏa sáng" - NTK Phương Linh cho biết. Một chiếc váy - nhiều phong cách khi cô dâu kết hợp cùng makeup, kiểu tóc và phụ kiện. Ảnh: Calla Bridal Hà Nhi