Chiều nay 23/8, một đoạn clip mang tên "Kinh hoàng ốc dừa" được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook bởi người dùng mang tên Sang Nguyen khiến cộng đồng mạng một phen hết vía.

Clip là hình ảnh một người dùng kim để lấy những con "ốc dừa" ra khỏi vỏ, trong đó ở phần cuối thân ốc xuất hiện hàng loạt con vật nhỏ trắng, dài được cho là sán. Chủ nhân đoạn clip chia sẻ: "Hình ảnh và clip là người thật việc thật luôn nhé! Mua 2kg ốc dừa về luộc mới vừa ăn vài con thì thấy cái gì lạ lạ. Xem kỹ thì thấy 'cái đó' nó nằm sau đuôi con ốc dừa.Sẵn điện thoại đang cầm tren tay quay clip và chụp ảnh lên cho ai là fan ốc dừa xem chơi... cho đỡ thèm".
Vừa được đăng tải nhưng video đã nhận được sự quan tâm cũng như hàng loạt người chia sẻ và bình luận. Rất nhiều người tỏ ra sợ hãi và tiếc nuối vì phải bỏ "sở thích ruột" của mình. Nickname Ray Le chia sẻ: "Đây là món khoái khẩu của mình. Giờ phải làm sao? Trước khi bỏ vô miệng lại phải dòm kỹ à? Hic Hic". Cùng sở thích, bạn Ngoc Nguyen viết: "Trời ơi, mình rất thích ăn ốc dừa, nhìn xong cái này thấy sợ quá! :(". Còn bạn Bin Bin lại cho rằng: "Giun sán chỉ sống với môi trường bình thường, khi chiên nấu trên 80 độ C thì hoàn toàn không sống được cho nên không cần sợ".
Tuy vậy vẫn có rất nhiều ý kiến cho rằng ốc dừa có rất nhiều loại, và không phải loại nào cũng có sán. Một blogger viết: "Không có gì lạ đâu. Bản chất không ai ăn ốc dừa xanh cả vì ốc dừa xanh có sán. Các bạn lưu ý khi đi ăn nên ăn ốc có màu đỏ chứ không ăn ốc có màu xanh nhé!".
Sydney
Video: YouTube