Bạn Nguyễn Hoàng Ánh Hậu chia sẻ: Chúng tôi biết nhau qua một website làm quen cho người Việt Nam và nước ngoài. Khi tham gia, tôi theo tiêu chí bổ sung vốn tiếng Anh và trao dồi thêm kỹ năng nói ngôn ngữ này. Vì lý do đó, tôi chỉ làm quen và nói chuyện với người nước ngoài.
Một ngày tôi gặp anh, với câu chào bằng tiếng việt "Chào em, em tên gì". Ấy vậy mà tôi lại trả lời. Từ lúc đó, định mệnh đã dính chặt chúng tôi lại với nhau. Sau này tôi mới biết anh được sinh ra và đang sống ở Australia, vì gia đình cho học tiếng Việt từ nhỏ nên anh nói và viết tiếng Việt khá tốt.
1 tháng sau ngày đầu tiên đó, anh bay về gặp tôi mặc dù anh không có một người thân hay bạn bè nào ở Việt Nam ngoài tôi. Còn tôi lúc đó cũng không hi vọng gì vào một cuộc tình ảo. Nhưng khi gặp nhau chúng tôi đã biết mình thuộc về nhau.
Sau 12 ngày, anh trở về Australia và nhanh chóng sắp xếp mọi việc để được về với tôi lần nữa. Lần thứ 2 về Việt Nam, tôi dẫn anh về ra mắt gia đình, lần thứ 3 chúng tôi làm đám hỏi, sau đó tôi đặt chân đến Australia gặp gia đình anh.
Sau 9 tháng 14 ngày từ ngày đầu tiên đó, đám cưới diễn ra thật hạnh phúc và ngọt ngào với sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Bây giờ tôi đang ở Australia cùng anh và gia đình chồng, nhưng tôi sẽ sớm trở về để hoàn tất thủ tuc nhập cư.
Hôm trước anh vừa lôi trong gầm giường ra khoe với tôi những cái muỗng, cái vá múc canh và cơm anh đã mua lúc trước làm đám cưới với giá rất rẻ, nhìn anh cười hanh phúc tôi cảm thấy thật ấm áp và mãn nguyện. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những phút giây như vậy.










>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.