Chuyện phiếm của hội con gái và Chuyện phiếm của hội con trai là hai tiểu thuyết blog ăn khách của nhà văn người Mỹ, Rose Cooper - tác giả chuyên viết cho tuổi. Cô cũng tự vẽ minh họa cho các cuốn sách của mình. Cô viết cho tuổi teen để níu giữ lại hình ảnh của đứa trẻ không bao giờ lớn trong tâm hồn mình. Đây là món quà "giải nhiệt" cho các bạn đọc trong mùa hè nóng nực này.
Chuyện phiếm của hội con gái xoay quanh cuộc sống Sofia - một học sinh lớp sáu ở trường Middlebrooke. Giống như bao cô gái tuổi teen, Sofia muốn trở nên nổi tiếng. Những bộ quần áo, giày dép hàng hiệu đắt tiền cũng không khiến Sofia đạt được mục đích trước các đối thủ "nặng ký" trong trường. Sofia quyết định dùng blog ẩn danh của mình để đưa các thông tin hot mà cô nghe lỏm được ở nhà vệ sinh nữ về những nhân vật đình đám trong trường với hy vọng blog của mình sẽ trở nên nổi tiếng.
Cuốn sách thứ hai - Chuyện phiếm của hội con trai, cũng tràn ngập tiếng cười với những thông tin hành lang hoặc bên ngoài phòng vệ sinh nam được Sofie tung lên blog. Một rắc rối mới nảy sinh khi chàng lưu học sinh Lukas xuất hiện. Chàng là thần tượng của mọi cô gái, trong đó có Nona - người bạn thân nhất của Sofia. Sofia sẽ phải làm gì để giúp Nona tiếp cận Lukas và đối phó với sự ghen ghét, đố kỵ của những fan Lukas?
Cuốn sách được viết và trình bày dưới dạng một cuốn sổ ghi chép những điều Sofia nghe ngóng được để chuẩn bị đưa lên blog. Bằng những hình ảnh hài hước, với nét vẽ đơn giản, tác giả Rose Cooper đã tự tay minh họa cho cuốn sách của mình thêm phần cuốn hút.
The Bulletin of the Center for Children's Books nhận định: "Những hành động phù phiếm, nhố nhăng của lũ học sinh cấp hai khiến Sofia trở thành một nhân vật đầy cuốn hút. Với những nét vẽ đen trắng theo kiểu tranh truyện comic, đặc biệt, trong việc đặc tả chân dung với đôi mắt to, tranh vẽ mang tính biếm họa, hài hước bổ sung cho sự hạn chế của ngôn từ". Hay trang Kirkus Reviews thì bình luận: "Rose Cooper đã chớp được những suy nghĩ đặc trưng của các học sinh trung học: đầy hăm hở xông xáo muốn thể hiện mình, một cái mặt nạ để che đi sự yếu đuối dễ tổn thương. Những suy nghĩ của Sofia được thể hiện trong một cuốn sổ ghi chép, những tình huống hài hước rải khắp cuốn sách sẽ khiến độc giả cười nghiêng ngả".
Hải Chi