Gào
Con gái mình về cơ bản là tính cách giống mẹ, từ bé đã ngang bướng. Bé không thích làm những thứ người lớn bảo. Thường giả vờ không nghe thấy gì và tiếp tục làm những thứ mình thích. Thế nên, mình rất lo lắng.
Làm mẹ lần đầu, mình không biết phải dạy dỗ, uốn nắn con ra sao cho con lớn lên hiểu biết và là một người tốt. Nhiều người vẫn nói rằng, trẻ con thì biết gì, còn bé cứ để cho nó chơi đùa. Lớn lên tự hiểu biết sẽ không phá phách, nghịch ngợm nữa. Nhưng mình thì không nghĩ vậy. Em bé giống như một cây non, ngoài chăm sóc cho cây lớn, còn cần uốn nắn cho cây có được khoẻ mạnh và phát triển.
Hai vợ chồng đi làm nhiều, nhưng vẫn tranh thủ mọi thời gian có thể để chia sẻ với con. Hồi con bé xíu, mỗi đêm trước khi con đi ngủ, vợ chồng mình đều hôn lên trán bé và nói: "Bố mẹ yêu con nhiều lắm. Sau này bé Bìn sẽ trở thành một người tốt và có ích, giúp đỡ nhiều người con nhé!".
Mình không biết có phải vì những lời nói như vậy không, mà càng lớn bé Bìn càng quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn. Bé rất thân thiện khi đi ngoài đường. Nếu thấy ai cười với con, chắc chắn con sẽ vẫy tay cười lại. Con thường đến làm quen trước với những em bé gần tuổi con, hoặc bé hơn hay lớn hơn một chút. Con chăm sóc đám gấu bông, thỏ, búp bê, như người thân của mình.
Khi con ăn, mẹ hỏi: "Bìn ăn rồi, thế em thỏ đã ăn chưa?". Dù chưa biết nói nhiều câu, nhưng Bìn sẽ giờ hai tay lên lắc lắc tay, và: "Măm măm". Ý nói thỏ chưa được măm mẹ ạ. Rồi con đi tìm em thỏ, tìm thìa, tìm bát đĩa, xúc cho thỏ ăn. Khi con đi ngủ, mẹ nói: "Thế Bìn có ru em thỏ ngủ không?". Còn sẽ ôm em thỏ vào lòng, vỗ vỗ cái mông em thỏ và: "À ơ, à ơ".
Nhà văn Gào và con gái Bìn. Ảnh: Facebook. |
Bây giờ, lớn thêm chút nữa, mỗi ngày thấy bố mẹ chuẩn bị đi làm, Bìn đều ra xếp giày của bố, của mẹ. Con sẽ chọn đôi giày con muốn bố mẹ đi rồi đưa cho bố mẹ. Con ra mở cửa, rồi hôn gió tạm biệt bố mẹ. Thực tình, là do con quan sát chứ b con. Ngay cả việc đi chơi về, cởi giày, xếp lên giá, cũng là do Bìn bắt chước người lớn để làm theo.ố mẹ chưa từng dạy
Bố Bìn thường nói: "Bìn đi mua đồ chơi, chỉ được chọn một món thôi". Những lúc nói như vậy, bố thường giơ một ngón tay lên. Khi con đòi mua cả hai món, bố Bìn sẽ lắc đầu, giơ một ngón tay và nói: "Chỉ một thôi con". Đến bây giờ mỗi khi được bố mẹ dắt đi mua đồ gì, dù quần áo hay đồ chơi, bánh kẹo, Bìn cũng chỉ luôn chọn duy nhất một món. Dù trông mặt mũi quan sát mong muốn, thì có vẻ con thích rất nhiều thứ. Con thường chọn tất cả những thứ con thích và xếp chúng xuống đất, sau đó nhấc ra món con muốn rồi nhờ bố cất lại những món kia lên giá của cửa hàng.
Bé Bìn phân biệt màu sắc bằng việc chơi trò chơi với mẹ. Mình hay hỏi bé: "Lấy cho mẹ búp bê màu xanh!", "Chăn hồng chơi ú oà của Bìn đâu?". Cứ vài lần, bé sẽ biết: "Đây là màu xanh", đây là màu hồng và tự tìm được.
Bố Bìn rất thương con nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Mỗi lần Bìn bị ngã, mẹ xót hết cả ruột, chạy tới đỡ thì bố đều cản. Bố hay nói với Bìn: "Bìn, con tự ngã, con phải tự đứng lên!". Thế là dần dần, mỗi lần tự ngã, Bìn đều tự đứng dậy và không hề khóc. Những lần con nghịch, gần đây nghịch cửa phòng bị xước tay chảy máu, con cũng không khóc. Chỉ ra chỉ cho bố mẹ: "Đau đau!".
Mình thực sự muốn dạy con gái nhiều nhất chính là tính tự lập và tình yêu thương. Con quan sát những gì xung quanh con và yêu thương người khác. Mình sợ con bị tổn thương bởi những cảm giác mà người khác mang lại nên cũng rất lo lắng. Bởi vì bé Bìn nhiệt tình với rất nhiều thứ, đặc biệt là các em bé khác. Nhưng không phải em bé nào cũng đáp lại.
Có bé còn chạy đi, không chơi với con, vì bé sợ và rụt rè. Bìn thường rất buồn và buồn khá lâu sau đó. Mình có nói với con rằng: "Khi con yêu quý một người, có thể người đó sẽ không yêu quý lại con như vậy. Con đừng buồn, bởi vì bố mẹ và nhiều người khác vẫn luôn yêu thương con mà". Không biết Bìn còn bé có hiểu không? Nhưng về sau này, mỗi lần chào hỏi, làm thân ai mà bị bơ, Bìn đều cười rồi chạy lại chơi với mẹ, chứ không ủ dột như mấy lần đầu nữa.
Vài nét về tác giả:
Gào là một cây bút mạng, một blogger nổi tiếng được nhiều bạn trẻ biết đến. Hiện tại cô đang sống và làm việc tại TP HCM.
Bài đã đăng:Nhà văn Gào bàn chuyện bỏ học giữa chừng, Không gì so sánh được với gia đình ta đang có, Thư gửi con gái đầy ý nghĩa của Gào, 'Tâm sự con gái sau khi lấy chồng' của Gào, Nhà văn Gào và tâm sự của một người vợ trẻ, Con người có lúc đúng lúc sai.