Em nghe nói là khi khám phụ khoa có thể biết phụ nữ còn trinh không, người ta thường gọi đó là "tư thế phụ khoa". Vậy còn ngoài đời thì sao? Có khi nào nhìn dáng đi của một người phụ nữ mà biết cô ấy "còn" hay "mất"? Em thực sự rất muốn biết về "tư thế phụ khoa" cũng như về hình dáng người phụ nữ còn trinh. Mong chuyên mục giải đáp giúp em.
Bạn đọc giấu tên
Trinh tiết đúng là một điều vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Và có nhiều người con gái phải chịu nỗi oan "tày đình" từ việc này.
Màng trinh là một màng mỏng che lỗ âm đạo phụ nữ. Có người nó rất mỏng manh, chỉ cần va chạm nhẹ là rách, có người rất dày và thuộc loại đàn hồi, dù quan hệ nhiều lần vẫn không rách, chỉ đến khi sinh con do mấy cô nữ hộ sinh cắt tầng sinh môn mới rách.
Do cấu trúc không đồng đều nên khi quan hệ tình dục, màng trinh bị rách, có người chỉ ra ít máu, hầu như không nhận biết được, có người lại bị chảy máu rất nhiều. Trong khi đó cũng có người không bị rách nên không ra máu.
Màng trinh thường nó có một lỗ nhỏ ở trung tâm nhưng cũng có thể có nhiều lỗ như lỗ sàng gạo. Nhưng nhiều người màng trinh không có lỗ, đến tuổi dậy thì, máu kinh ứ đọng gây đau, phải đi mổ để thông cho thoát dịch, như vậy trường hợp này màng trinh bị rách dù chưa một lần làm "chuyện ấy". Ngoài ra màng trinh còn có thể bị rách do các tai nạn sinh hoạt khác như chạy nhảy, đi xe đạp, bị ngã...
Có nhiều quan niệm dân gian lan truyền về việc nhìn một người phụ nữ biết cô ấy "còn" hay "mất" như nhìn dáng đi, nhìn mông... Thực ra, về y học, đó là quan niệm sai lầm. Không phải ai đi "hai hàng", háng rộng, mông chảy sệ đều là mất trinh, và ngược lại những cô gái mông săn chắc, đi đứng khép nép là "còn". Đó là cấu tạo của cơ thể, và không thể nói được điều gì. Ngay trong y học, cũng không có cái gọi là "tư thế phụ khoa" để biết phụ nữ còn trinh hay không.
Xã hội hiện đại, nếu mang màng trinh ra để xét đoán tư cách đạo đức một con người thì thật sai lầm và thiển cận. Ngoài ra, nó còn khiến nhiều phụ nữ bị oan. Nam giới đừng nên "cân đo đong đếm" chuyện này mà hãy nhìn vào phẩm chất, tính tình của một cô gái để nghĩ cho họ.
Nếu yêu nhau thực lòng thì việc cô ta "còn" hay "mất" không quá quan trọng. Chẳng phải là bất công sao khi chỉ đòi hỏi chuyện trinh tiết ở phụ nữ còn nam giới thì không?
(Theo Eva)