Thật ra chính xác là cô nàng đã bay cùng mẹ từ hồi còn bé như hạt đậu. Cũng những ngày này cách đây đúng một năm, mẹ mang theo cô gái nhỏ chỉ mới 12 tuần thai, cả nhà mình vi vu trên chuyến bay. Lúc đó, trời cũng ấm như bây giờ, bố còn nhớ vì lo trời rét mà mẹ con phải mặc hẳn cái áo len dày cộm để rồi lên máy bay chỉ muốn ngạt thở, ngao ngán.
Đà Nẵng lạnh nhưng tréo ngoe thay Hà Nội lại rất nóng. Một năm sau, cũng vẫn là chuyến bay về quê nội, thế nhưng "hạt đậu nhỏ" nay đã là công chúa 6 tháng tuổi xinh xắn đáng yêu, ôm tay bố đi muôn nơi. Là chuyến bay đầu đời chính thức của cô nàng, thế nên bố mẹ cũng khá lo lắng. Bố mẹ đã đọc thật nhiều thông tin về cách cho bé nhỏ đi máy bay, những vật dụng cần chuẩn bị, tình huống có thể phát sinh, quy tắc an toàn trên chuyến bay cho con...
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, bố mẹ càng đọc lại càng lo, càng lo lại càng rối. 8h, bố mẹ và em bé cùng đến sân bay, check-in mọi thứ xong xuôi, không mất quá nhiều thời gian do thuộc diện ưu tiên của trẻ em. Công chúa của bố ngoan ngoãn trong lòng bố, mắt nhỏ tròn xoe cứ nhìn ngược xuôi, tò mò háo hức. Thấy con ngoan bố mẹ cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. Bố địu em, nắm tay mẹ cùng nhau bước lên chiếc máy bay màu xanh như bầu trời ngoài kia. Thế nhưng, những phút giây êm đẹp bị phá vỡ bởi tiếng khóc thét của con. Công chúa nhỏ vừa lên máy bay bỗng dưng hét ầm ĩ. Bố mẹ trở nên hoảng loạn hay là vì đông người con sợ?
Cuối cùng, ba mẹ phát hiện con khóc vì quen được ăn lúc 10h nên vừa bước lên máy bay là bắt đầu khóc. Bố mẹ lại không biết tưởng con sợ người lạ nên ra sức vỗ về, quên mất chuyện con đói. Bố mẹ đưa sữa con cũng không uống, đưa lục lạc nhỏ con thích nhất, con cũng vứt đi. Lúc này, bố mẹ mới sực nhớ ra bạn nhỏ đang đói bụng.
Thử thách pha bột trên không bắt đầu. Mẹ lật đật lấy hộp bột dinh dưỡng chuẩn bị sẵn, bố chỉ trỏ bày trò đánh lạc hướng con còn mẹ vội vàng pha pha, khuấy khuấy. Mặc dù hiệu lệnh máy bay sắp cất cánh, mẹ con vẫn kiên trì quấy cho con chén cháo nhỏ. Con ăn được vài thìa thì máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng. Cô tiếp viên hàng không nhìn con mỉm cười. Bởi vì khi máy bay cất cánh, bay vút lên trời cao, đa phần trẻ con sẽ sợ hãi mà khóc, còn con hoàn toàn không. Con chỉ tập trung ăn và ăn, thật không nói nổi.
Ăn uống no cô nàng lăn ra ngủ, mắt nhắm tít mít, hơi thở đều đặn. Ôm trọn con trong vòng tay, bố hạnh phúc khi thấy con ngủ thật ngon. Bố dành phần trông con để mẹ cũng tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi, vì lo cho chuyến bay này mẹ con cũng đã mệt. Bay được nửa chặng đường thì con tỉnh giấc. Đôi mắt trong veo tò mò ngước nhìn xung quanh. Ôi khuôn mặt ngây ngô của con lúc đó mới đáng yêu làm sao. Toàn bộ lo lắng của bố đều tan biến. Con ngủ thật ngon nên giờ dậy rất tươi. Con hết sờ mó mọi thứ xung quanh lại vui vẻ chơi đùa cùng bố mẹ, bày trò phun nước miếng phì phì đầy mặt, nhìn buồn cười lắm.
Lại một lần nữa chuyện phát sinh ngoài dự kiến, đang chơi vui thì con có dấu hiệu buồn đi nặng, tưởng đâu chuyến bay ngắn sẽ không xảy ra, nào ngờ cô nàng vẫn cứ cho bố mẹ đi từ thử thách này đến thử thách khác. Bố mẹ đưa con ra phòng vệ sinh của máy bay, cô công chúa nhỏ lần đầu khóc vì đói trên không, lần đầu ăn bột trên bầu trời, lần đầu ngủ giữa mây trắng xóa và giờ là lần đầu tiên đi nặng giữa đất trời bao la.
Thử thách thay bỉm trên không dành cho anh bố và chị mẹ. Mọi thứ lại êm đẹp, em bé được thoải mái nên lại tiếp tục vui vẻ chơi đùa. Hôm nay, công chúa của bố đội mũ trắng có xếp bèo, đáng yêu lắm luôn, cứ như cô búp bê. Sợ con chán bố còn bế con đi dọc hành lang máy bay, để con ngắm nhìn mọi người, thật vui khi các cô các bác ông bà đều mỉm cười với con. Cô gái nhỏ của bố vì thế cũng luôn nở nụ cười. Khi con cười, cả thế giới dường như cũng ngọt ngào hơn.
Cứ thế đến tận khi máy bay hạ cánh, bé con vui vẻ ê a nằm chơi đùa, thi thoảng vui quá lại reo lên làm bố mẹ cũng phải bật cười theo con. Vậy là chuyến bay đầu đời của công chúa nhỏ đã kết thúc tốt đẹp. Hoan hô công chúa của bố mẹ, hoan hô em bé 6 tháng tuổi lần đầu đi máy bay nhưng rất ngoan ngoãn. Dù có đôi chút "trục trặc kỹ thuật" thế nhưng với một bạn nhỏ xíu như vậy là đã quá tuyệt vời. Sẽ còn nhiều hành trình nữa, sẽ còn nhiều lần đầu tiên nữa, thế nhưng bố tin công chúa nhỏ của bố sẽ vui vẻ bước tiếp thôi. Yêu con
Nguyễn Trung Tân
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |