
Chương Thị Kiều mừng bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước Đài Loan hôm 6/2. Ảnh: AFC
- Đội tuyển Nữ Việt Nam đã giành được vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023, cảm xúc của chị lúc này như thế nào?
- Tôi vẫn thấy lâng lâng, sung sướng vì chưa bao giờ tôi được dự vòng chung kết World Cup. Tôi đã bỏ lỡ năm 2014, cảm xúc lúc này vẫn rất khó tả.
- Giai đoạn tập huấn ở Tây Ban Nha, chị nghĩ gì khi mình và nhiều đồng đội bị Covid-19?
- Khi biết tin mình bị Covid-19, tôi rất lo vì lúc đó đội chỉ có sáu cầu thủ đến Ấn Độ trước. Tôi lo lắng không biết đội tuyển nữ Việt Nam có đủ người đăng ký thi đấu hay không. Tôi đã cố gắng điều trị để nhanh hồi phục, quay lại tập luyện và thi đấu.
- Khi đó, HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện đã động viên cả đội ra sao?
- HLV Mai Đức Chung luôn động viên chúng tôi lúc nào cũng phải cố gắng để thi đấu. Tôi cũng ấn tượng với Huỳnh Như - người lúc nào cũng nhắn tin động viên cả đội, nhắc những cầu thủ đang bị bệnh cố gắng để chóng khỏe còn thi đấu. Chúng tôi luôn quyết tâm, không được ăn Tết nên càng quyết tâm thi đấu hơn nữa.
- Khi vào sân thi đấu với thể lực chưa đảm bảo, chị và các đồng đội cảm thấy thế nào?
- Khi vào sân thi đấu, mới khỏi Covid-19 nhưng cả đội không ai lo lắng. Tôi cảm nhận mọi người tuy yếu nhưng vẫn tự tin, tập trung thi đấu. Điều này giúp sức mạnh của đội tăng lên rất nhiều.
- Theo chị, đâu là thời điểm khó khăn nhất trong thời gian vừa qua?
- Tôi nghĩ giai đoạn ở Tây Ban Nha là khó khăn nhất. Khi đó, chúng tôi đang tập huấn để chuẩn bị cho World Cup và không biết đối phương có cầu thủ bị Covid-19. Thật không may khi chúng tôi đã bị nhiễm bệnh, khiến sự chuẩn bị của toàn đội gặp nhiều khó khăn.

Chương Thị Kiều và đồng đội ôm nhau ăn mừng khi giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Ảnh: AFC
- Sau tất cả những khó khăn, đâu là yếu tố quyết định thành công của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2022?
- Tôi nghĩ chắc là bác Mai Đức Chung. Chúng tôi đi thi đấu với bác nhiều năm rồi và muốn làm được điều gì đó để sau này khi bác về hưu hay nếu không đi cùng chúng tôi thì sẽ có một kỷ niệm không thể nào quên.
- Tại chung kết SEA Games 30, chị gồng mình thi đấu với chiếc chân bị chảy máu, còn tại trận play-off quyết định vé đi World Cup với Đài Loan, chị là người mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam. Cảm xúc của chị trong hai khoảnh khắc này như thế nào?
- Tôi nghĩ ấn tượng của tôi ở cả hai lần đều quan trọng như nhau. Ở SEA Games 30, khi đó, tôi bị chảy máu phải băng đùi. Là người con Việt Nam, tôi nghĩ mình không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Đang thi đấu dù đổ máu hay không, mình cũng phải chiến đấu hết khả năng vì màu cờ sắc áo. Với tấm vé đi vòng chung kết World Cup, tôi vui nhưng cũng buồn vì ông ngoại vừa qua đời. Tôi cảm thấy như mất mát một thứ gì đó rất quan trọng với mình. Tôi luôn nghĩ cả ông và bà của tôi sẽ luôn phù hộ cho tôi và đội tuyển Việt Nam.

Chương Thị Kiều bị chảy máu, phải băng bó ở đùi trong trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: Lâm Thỏa.
- Từ nay đến lúc tham dự vòng chung kết World Cup 2023 còn khoảng một năm rưỡi để chuẩn bị, chị và đội tuyển nữ Việt Nam có kế hoạch gì?
- Tôi luôn tin tưởng ban huấn luyện, đồng đội của tôi và cả các em trẻ. Các cầu thủ trẻ cũng đang tốt lên dần dần.