Chúng tôi yêu nhau được gần 3 năm, cũng đã trải qua khá nhiều sóng gió và chúng tôi đều vượt qua được. Thế nhưng bây giờ, khi chỉ còn cách ngày cưới 6 tháng nữa thì chúng tôi nhận ra quá nhiều điểm khác biệt ở nhau (Chúng tôi đã ăn hỏi). Tôi và anh bất đồng về tiền bạc, con cái... Chúng tôi thường xuyên cãi vã dù biết rằng cả hai vẫn yêu nhau rất nhiều. Tôi mệt mỏi quá. Có phải tình yêu của chúng tôi không đủ lớn? (Hoài Thương).
Gợi ý cho bạn: Hít thở sâu và bình tĩnh lại nào. Thực tế có nhiều người cũng trải qua giai đoạn căng thẳng tiền hôn nhân như hai bạn và điều cần nhất lúc này là ngồi lại bên nhau để nói chuyện một cách rõ ràng. Đừng để những cuộc cãi vã tiếp tục xảy ra vì nó chính là "kẻ hủy diệt" cảm xúc yêu thương trong hai bạn.
Nếu các bạn thực sự là hai thái cực trái dấu không thể dung hòa thì có lẽ tình yêu này khó kéo dài được đến 3 năm. Những khác biệt đó vẫn tồn tại trong hai bạn từ khi bắt đầu mối quan hệ đến bây giờ nhưng có lẽ, mọi chuyện bị đẩy đến cao trào vì lúc này, cả hai quá bận rộn và nhiều áp lực. Hãy cố gắng đặt mình vào ví trị của người kia để suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định dừng lại hay tiếp tục. Mong mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với hai bạn!
Góc Tư vấn nhanh là nơi các độc giả chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức đám cưới hay những vấn đề phát sinh khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mời độc giả gửi bình luận tư vấn ở cuối bài viết.
* Độc giả gợi ý cách ứng xử cho tình huống trên vào phản hồi bên dưới và gửi câu hỏi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để được tư vấn.
Ban biên tập