Ngay khi từ Thụy Sĩ về đến Việt Nam, Chung Thục Quyên cùng người thân tất bật lo liệu hậu sự cho mẹ cô - bà Hứa Trọng Quang. Cựu người mẫu cho biết sáng nay (24/10), cô tự tay trang điểm cho mẹ trước khi thực hiện các nghi thức khâm liệm, làm lễ nhập quan cho bà Quang.
"Lúc còn sống, mẹ luôn khen tôi trang điểm nhẹ nhàng, nhìn đẹp tự nhiên. Bà nói nếu làm đẹp thì thích làm như kiểu của tôi. Vì thế khi mẹ qua đời, tôi quyết định tự mình chăm chút dung nhan cho mẹ lần cuối. Tôi sợ thuê dịch vụ bên ngoài người ta trang điểm đậm quá, không đúng ý mẹ hoặc họ sử dụng các dụng cụ dùng chung nhiều thi thể, không sạch sẽ, mỹ phẩm chất lượng kém. Lần đầu trang điểm cho người đã mất, tôi không có kinh nghiệm, chỉ làm bằng tấm lòng của một người con với mẹ. Tôi kẻ chân mày, đánh má hồng, thoa chút son cho mẹ. Nhìn bà vẫn đẹp như khi còn sống", Chung Thục Quyên nói.
Cựu người mẫu cho biết cô rất đau lòng nhưng hai ngày qua phải cố nén cảm xúc để lo hậu sự chu toàn cho đấng sinh thành. "10h sáng ngày 22/10 tức 4h sáng ở Thụy Sĩ, nhận điện thoại của chị ruột báo tin mẹ đã mất, tôi rụng rời chân tay, người cứ đờ ra. Từ khi mẹ bệnh, không đêm nào tôi ngủ ngon, tâm trạng luôn căng thẳng, lo lắng sợ mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cứ nghe người thân từ Việt Nam gọi sang là tôi giật mình", Chung Thục Quyên nói.
Cựu người mẫu cho biết cuộc sống của ba chị em cô hoàn toàn đảo lộn từ khi mẹ bệnh nặng. Chung Thục Quyên và chị ruột hiện định cư ở Thụy Sĩ trong khi em trai út làm việc ở Hong Kong. Khoảng một năm nay khi bệnh tình mẹ cựu người mẫu trở nặng, em trai cô về Sài Gòn túc trực chăm sóc mẹ còn Chung Thục Quyên và chị cả thường xuyên bay đi bay về để vừa thăm nom bà Quang vừa quán xuyến việc kinh doanh bộn bề và chăm con nhỏ ở Thụy Sĩ.
"Năm nay, chị tôi đã về Việt Nam 4 lần, tôi cũng về ba lần để lo cho mẹ. Mỗi lần chị em tôi về Việt Nam khi trở lại Thụy Sĩ công việc, cuộc sống đều rối loạn. May mắn cuối tháng 5, tôi kịp đưa con gái Mia về gặp bà ngoại lần đầu và cũng là lần cuối. Khi đó, sức khỏe mẹ chưa quá tệ, bà vẫn trò chuyện được với cháu ngoại và nhận biết mọi thứ. Những ngày cuối đời, mẹ rơi vào hôn mê sâu, không biết gì nữa. Lúc còn sống, mẹ cũng phải chịu đựng nhiều căn bệnh như tiểu đường, lệch cột sống, huyết áp cao, tê tay và từng bị đột quỵ. Mẹ đau yếu, uống thuốc quanh năm từ ngày trẻ", Chung Thục Quyên nói.
Cựu người mẫu không đưa con gái về Việt Nam dự đám tang bà ngoại vì bé còn nhỏ. Ngoài ra, cô phải chung tay cùng chị gái và em trai lo hậu sự cho mẹ nên tự thấy khó có thể chăm con nếu đưa bé về theo. Chị em Chung Thục Quyên dự định ngày 26/10 sau khi làm lễ hỏa táng cho mẹ, họ sẽ đưa tro cốt bà Quang sangThụy Sĩ thờ.
Chung Thục Quyên sinh năm 1987, là người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam từ những năm cuối thập niên 2000, trước khi sang Thụy Sĩ định cư năm 2014. Cô đã giã từ sàn diễn, chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Cựu người mẫu chia tay bạn trai người Thụy Sĩ hơn một năm nay, hiện làm mẹ đơn thân, có một con gái lai ba tuổi.