Chú bé luôn muốn thoát khỏi vòng tay của người lớn để nô đùa thỏa thích. Sau nhiều lần phẫu thuật, hiện tại, Thiện Nhân đã có bộ phận sinh dục hoàn thiện. Buổi đấu giá từ thiện quyên tiền tối qua tổ chức nhằm mục đích mang đến cơ hội chữa trị và hòa nhập cộng đồng cho các em nhỏ bị khiếm khuyến bộ phận sinh dục (BPSD) do dị tật bẩm sinh hoặc do tai nạn. |
'Chú lính chì dũng cảm' Phùng Thiện Nhân được mẹ Mai Anh nhận nuôi khi mới một tuổi trong tình trạng khuyết BPSD và một chân bị súc vật ăn mất. Em đã tỏ rõ sự dũng cảm khi phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để tái tạo lại bộ phận này. |
Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng có mặt tại sự kiện từ thiện tối qua. |
Thiện Nhân chạy xung quanh bàn ăn, tự leo lên ghế và nghịch ngợm với dao, nĩa. |
Nhân khoe cậu đã 5 tuổi rồi và còn biết nhảy cao nữa. Dứt lời, chú bé rướn người, co chân bật cao rồi thích thú cười khanh khách. |
Cậu bé luôn quấn quýt với mẹ Mai Anh. |
Chị đã nhận nuôi cậu bé bất hạnh khi hay tin em bị mẹ đẻ bỏ rơi. Suốt nhiều năm trời, chị cùng cậu con bé bỏng đi khắp nơi chạy chữa. |
Trên hành trình cứu con, chị may mắn gặp được cá bác sĩ giỏi, đặc biệt là bác sĩ người Italy Roberto Decastro,người đã phẫu thuật cho Thiện Nhân. |
Từ khi khởi động vào ngày 15/6 đến nay, ban tổ chức đêm diễn từ thiện 'Đồng hành cùng các chú lính chì' đã nhận được trên 80 hồ sơ của các em bị khiếm khuyết BPSD trên khắp cả nước. Đa phần các bé đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. |
Không thấy bóng mẹ, Nhân nhảy đi tìm. |
'Chú lính chì' bẽn lẽn xấu hổ lên tặng gấu bông cho ca sĩ Thanh Bùi. |
Búp bê Thiện Nhân, biểu tượng của lòng dũng cảm, được một vị khách mua với giá 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp và đấu giá thu được tối qua là 259 triệu đồng. |
Bình Minh