Tôi 34 tuổi, là nhân viên truyền thông cho một công ty công nghệ. Công việc ổn định, thu nhập khá, môi trường làm việc tốt. Tôi không dám nói mình tài giỏi gì nhưng tôi luôn cố gắng học hỏi, chan hòa với đồng nghiệp nên trong nhóm ai cũng quý. Có dự án nào quan trọng, sếp cũng tin tưởng giao cho tôi đứng đầu. Mỗi lần hoàn thành tốt công việc, tôi được thưởng, được khen, tôi đều kể với chồng, nghĩ rằng niềm vui phải được chia sẻ. Nhưng lâu dần, tôi nhận ra mỗi lần tôi vui là một lần anh khó chịu.
Chồng tôi 36 tuổi, làm kinh doanh nhỏ nhưng không ổn định. Anh từng mở tiệm sửa điện thoại với bạn, rồi nghỉ vì bất đồng quan điểm. Sau đó mở shop bán phụ kiện online nhưng không biết chạy quảng cáo, lỗ vốn rồi dẹp. Bây giờ anh nói đang nghiên cứu đầu tư nhưng thực chất là ở nhà nhiều, ngày lướt mạng, tối hay than phiền.
Tôi không chê bai anh thất bại. Tôi từng khuyên anh đi học thêm kỹ năng, hoặc làm thuê lấy kinh nghiệm rồi tính tiếp nhưng anh gạt đi, bảo tôi "dạy khôn anh". Anh nói đang chờ thời điểm, rằng "Không phải ai cũng chịu đi làm công ăn lương như em, anh đã làm là phải làm chủ".
Tôi vẫn đi làm, lo hầu hết chi tiêu trong nhà. Nhưng hễ tôi mua sắm gì mới, được ai khen, được tăng lương, hay chỉ đơn giản là có đồng nghiệp rủ đi ăn trưa, anh lại bóng gió. Anh từng hỏi tôi: "Sao em có vẻ hớn hở vậy, có ai tán tỉnh em ở công ty hả?". Thậm chí, hôm tôi được sếp khen trong buổi họp lớn, về kể với anh, anh bảo tôi: "Cẩn thận không người ta đồn cặp với sếp nên hay được ưu ái".
Lần khác, tôi đăng ảnh cả nhóm đi team building, trong đó có mấy anh đồng nghiệp, chỉ là ảnh tập thể, mà tối đó anh không nói gì, chỉ úp mặt xuống điện thoại, giận dỗi suốt mấy ngày sau.
Lâu dần, tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi méo mó. Tôi có niềm vui lại không thể chia sẻ với chồng vì sợ anh lạnh nhạt, giận hờn vô cớ. Tôi đã nghĩ đến ly hôn nhưng còn con trai 6 tuổi, cháu rất quấn bố. Tôi không biết phải làm gì để anh hạ cái "tôi" xuống, tin tưởng và ủng hộ tôi trong công việc để gia đình được yên ấm. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.