Tôi 29 tuổi, kết hôn được gần ba năm và có một bé gái hơn một tuổi. Chồng tôi 32 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty điện tử. Thu nhập của anh ổn định, tính cách hiền lành, ít nói và rất thương mẹ.
Mẹ chồng tôi sống một mình ở quê sau khi chồng mất. Từ ngày cưới, tôi cũng cố gắng giữ hòa khí, thường xuyên gọi điện hỏi thăm và mỗi dịp lễ tết đều gửi quà về. Tôi hiểu ông xã thương mẹ vì bà đã vất vả nuôi anh khôn lớn.
Năm nào đến 8/3, chồng cũng mua quà cho mẹ và cho tôi. Hai năm đầu sau cưới, quà của hai người gần như giống nhau, chỉ khác chút ít. Tôi thấy vậy cũng bình thường, thậm chí còn cảm động vì anh nhớ đến cả mẹ lẫn vợ. Nhưng năm nay thì khác.
Trước ngày 8/3 vài hôm, tôi thấy chồng hí hoáy đặt hàng trên mạng. Hỏi thì anh nói đang mua quà cho mẹ. Đến đúng ngày, anh khoe đã đặt một chiếc máy massage chân hơn hai triệu đồng gửi về quê, kèm bó hoa và thiệp. Còn quà của tôi là một bó hoa nhỏ.
Tôi không phải người mê vật chất, nhưng khi nhìn hai món quà đặt cạnh nhau, tôi không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Một bên là món đồ anh tìm hiểu kỹ, đặt từ sớm, giá trị cũng khá lớn. Còn của tôi giống như được mua thêm cho có.
Buổi tối hôm đó, tôi nói đùa: "Quà của mẹ hoành tráng quá, còn vợ thì đơn giản nhỉ".
Chồng tôi nghe vậy liền nói: "Mẹ ở quê có mỗi mình, lâu lâu mới có dịp tặng bà cái gì tử tế. Em ở với anh suốt, thích gì anh mua lúc nào chẳng được".
Lý do của anh nghe cũng có vẻ hợp lý. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy buồn. Có lẽ vì trong lòng, tôi vẫn mong mình được ưu tiên một chút trong ngày dành cho phụ nữ.
Sau đó chúng tôi có cãi nhau nhẹ. Tôi nói không phải vì giá trị món quà, mà vì cảm giác mình không được anh để tâm nhiều. Chồng cho rằng tôi suy nghĩ quá, thậm chí còn nói: "Em ghen với mẹ anh à?".
Câu nói đó khiến tôi im lặng. Tôi không hề có ý so sánh mình với mẹ chồng, cũng không muốn anh bớt quan tâm bà. Nhưng tôi vẫn nghĩ khi đã lập gia đình, vợ chồng nên đặt nhau ở vị trí quan trọng.
Từ hôm đó đến giờ, trong lòng tôi vẫn lấn cấn. Có lúc tôi tự nhủ mình nên thông cảm vì anh hiếu thảo, nhưng cũng có lúc lại thấy tủi thân. Có phải tôi đang suy nghĩ quá nhạy cảm? Việc chồng tặng quà 8/3 cho mẹ nhiều hơn cho vợ, nếu tôi buồn và khó chịu, có quá đáng không?
Nga
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.