Chúng tôi yêu nhau hai năm trước khi quyết định kết hôn, trong đó có một năm yêu xa vì anh phải hoàn thành việc học ở Singapore. Tôi và chồng sắp cưới có nhiều điểm chung như hoàn cảnh gia đình, sống ở gần nhà nhau và chung sở thích nghe nhạc, xem phim, đam mê công việc...
Thời gian yêu đương, tìm hiểu tôi biết anh là người tính toán và tiết kiệm. Ví dụ, anh lên kế hoạch trong tháng sẽ đi chơi, hẹn hò những đâu, mỗi tháng chỉ được đi xem phim hai lần, đi mua sắm chung một lần và hẹn hò nhà hàng mỗi tuần một lần. Còn lại, chúng tôi sẽ đi bộ công viên cùng nhau, đạp xe, dạo xe máy ngắm đường phố hoặc đi dạo trung tâm thương mại nhưng không ăn uống hay mua sắm gì. Tôi cho rằng đó là việc có thể chấp nhận được và cũng không đòi hỏi gì hơn ở bạn trai.
Tuy nhiên, gần đây khi chúng tôi chuẩn bị cho hôn lễ vào cuối năm, bạn trai và tôi lại xảy ra nhiều bất đồng vì bản tính tiết kiệm của anh. Gia đình hai bên có điều kiện, bố mẹ tôi chấp nhận bỏ tiền mua váy cưới cho tôi khoảng hơn 30 triệu đồng nhưng bạn trai nhất quyết không đồng ý. Anh nói rằng chỉ nên thuê váy cưới dưới 15 triệu đồng và để khoản tiền dư ra làm việc khác. Tôi nghĩ mình chỉ cưới một lần nên không việc gì phải tiết kiệm như vậy. Tương tự, chụp ảnh cưới tôi cũng muốn thuê một tour hai ngày Đà Nẵng - Hội An nhưng anh lại nghĩ làm vậy chỉ tổ phí tiền, "sau này ảnh cưới em cũng có ngắm lại đâu". Bạn bè tôi đều tổ chức đám cưới hai lần: Một lần ở trung tâm tiệc cưới cho khách của phụ huynh và một lần làm ngoài trời cho bạn bè, đồng nghiệp, tôi cũng muốn như vậy nhưng bạn trai phản đối. Nói chung, từ lúc lên kế hoạch cưới tới giờ chưa có một điểm chung nào giữa chúng tôi cả.
Tôi rất nản và đã nghĩ tới việc hủy đám cưới vì không hợp. Mong những người từng kết hôn hoặc rơi vào tình cảnh giống tôi cho tôi lời khuyên.
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.