Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, quen nhau qua bạn bè. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, tôi đã bị thu hút bởi sự điềm đạm, chững chạc và quan tâm của anh. Anh 35 tuổi, có công việc ổn định, sống một mình ở Hà Nội, là kiểu đàn ông trầm tính, ít nói nhưng luôn nhẹ nhàng và tinh tế.
Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa bao giờ nổi nóng hay to tiếng với tôi. Dù đôi lúc tôi giận dỗi vô lý, anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Chúng tôi đã gặp gỡ gia đình hai bên, chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng, chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới vào tháng sau.
Cuối tuần trước, khi tôi đang ở nhà anh, thì nhận được tin nhắn trên Facebook từ một tài khoản lạ, không có ảnh đại diện. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Tôi là người yêu cũ của anh ta. Trong suốt gần hai năm yêu nhau, tôi từng bị anh ta đánh, bóp cổ, đập đầu vào tường. Cô nên suy nghĩ lại".
Tôi không biết đây có phải trò đùa ác ý không nhưng cũng không thể bỏ qua. Tôi nhắn lại hỏi thêm thông tin nhưng tài khoản ấy không trả lời nữa, sau đó đã chặn tôi.
Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Hôm sau, tôi nói chuyện với anh. Anh ban đầu im lặng, sau một hồi nói từng yêu một cô gái cách đây vài năm và "chia tay không vui vẻ". Khi tôi hỏi thẳng có từng đánh người yêu cũ không, anh thừa nhận nhưng giải thích do cô ta xúc phạm anh và anh chỉ đẩy cô ta thôi, chứ không có chuyện đánh đập. Anh nói đó là chuyện của quá khứ còn hiện tại anh chưa bao giờ đụng đến tôi.
Tôi bật khóc. Tôi không biết nên thấy nhẹ nhõm vì anh thừa nhận, hay thấy sợ hãi vì người tôi sắp lấy làm chồng từng là người như thế. Anh ôm tôi, xin tôi đừng hủy hôn, nói anh yêu tôi thật lòng và sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn.
Tôi hiểu ai cũng có quá khứ, ai cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng bạo lực với người mình yêu là điều tôi chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt. Càng gần ngày cưới, tôi càng thấy bất an. Bạn bè tôi khuyên nên hoãn cưới, suy nghĩ thêm. Tôi sợ bố mẹ lo lắng nên không dám tâm sự với họ.
Tôi viết ra câu chuyện này, hy vọng nhận được lời khuyên thật lòng từ độc giả.
Tú
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.