Tôi và chồng yêu nhau rất nồng nhiệt trước khi cưới. Khi ấy, tôi luôn nghĩ mình đã gặp đúng người và tin cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng chỉ sau chưa đầy một năm kết hôn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi có một bé được 8 tháng tuổi. Từ khi sinh con, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều, đặc biệt là chuyện tiền bạc.
Càng sống với nhau, tôi càng có cảm giác chồng lấy mình vì nghĩ gia đình tôi khá giả, có thể hỗ trợ anh trong công việc. Nhưng sau khi cưới, anh mới biết điều kiện nhà tôi không như anh tưởng. Kể từ đó, mỗi khi nhắc đến tài chính, hai vợ chồng lại cãi nhau.
Tôi kinh doanh riêng nhưng thời gian gần đây công việc không thuận lợi. Tôi phải đóng cửa hàng và chuyển sang bán online tại nhà để cắt giảm chi phí. Không còn đủ khả năng thuê căn hộ chung cư, tôi quyết định trả nhà và đưa chồng con về sống cùng bố mẹ đẻ. Thực ra, từ khi sinh em bé, tôi cũng chủ yếu ở nhà ngoại để có người hỗ trợ chăm con. Tôi biết việc kinh doanh thất bại khiến cả hai đều áp lực. Điều tôi cần lúc đó chỉ là một lời động viên hoặc cảm giác vợ chồng đang cùng nhau tìm cách vượt qua. Nhưng điều tôi nhận được lại là sự lạnh nhạt.
Thay vì hỏi tôi có ổn không, anh thường nói: "Em tính bây giờ phải làm thế nào?". Có lần, anh bảo: "Sai lầm của cuộc đời anh là cưới em". Lần khác, anh nói: "Anh có nhiều lựa chọn tốt hơn nhưng không hiểu sao lại chọn em".
Mỗi lần nghe những câu đó, tôi đều tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Tôi chưa từng có ý định dựa dẫm vào chồng. Ngược lại, tôi luôn cố gắng làm việc, kiếm tiền và tự lo cho bản thân. Ngay cả lúc công việc khó khăn nhất, tôi cũng nghĩ đến cách làm lại chứ chưa bao giờ muốn phụ thuộc vào anh.
Dần dần, tôi thấy mình không còn là người vợ được yêu thương mà giống như một lựa chọn khiến chồng hối hận. Tôi không biết chồng chỉ đang nói trong lúc nóng giận hay thật sự hối hận vì cưới tôi. Tôi cũng không biết mình nên tiếp tục cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này hay dừng lại trước khi cả hai làm tổn thương nhau nhiều hơn. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.