Tôi 38 tuổi, chồng 42 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 12 năm và có ba con: bé lớn 10 tuổi, bé thứ hai 7 tuổi và bé út 4 tuổi. Gia đình tôi thuộc diện trung bình, cả hai vợ chồng đều đi làm nhưng vẫn phải chật vật để lo tiền học hành, ăn uống cho con. Vậy mà mới đây, tôi phát hiện chồng vẫn đang chu cấp tiền cho con trai riêng đã 20 tuổi.
Cách đây 5 năm, tôi phát hiện chồng từng có một đời vợ và một cậu con trai riêng, nhưng anh đã giấu nhẹm điều đó khi cưới tôi. Cú sốc khiến tôi tưởng như sụp đổ, nhưng vì con cái, vì tình nghĩa nhiều năm, tôi đã tha thứ cho anh. Tuy nhiên, từ đó tới giờ, anh chưa bao giờ giới thiệu con riêng với tôi. Anh cũng hứa với tôi chu cấp cho con riêng mỗi tháng 5 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.
Giờ đây, con trai anh đã 20 tuổi, có công việc ổn định. Nhưng tôi vô tình phát hiện chồng vẫn lén lút gửi tiền cho cháu, thậm chí lén lút gặp gỡ mà không hề nói với tôi. Khi tôi đối chất, anh ấp úng nói chỉ muốn giúp đỡ con trai vì cậu ấy vẫn chưa ổn định tài chính.
Tôi không thể chấp nhận được sự việc này. Tôi không phản đối việc chồng quan tâm đến con riêng nhưng tại sao anh không thể đường hoàng chia sẻ với tôi? Tại sao anh giấu kín như thể tôi là mẹ kế độc ác, xấu tính?
Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không khi niềm tin đã dần mất? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.