Tôi kết hôn được 6 năm, có con trai 4 tuổi, sống chung cùng bố mẹ chồng. Tôi là người gốc Nam, ra Bắc lấy chồng, vì thế tôi không ra ngoài ở riêng mà sống cùng bố mẹ chồng cho gần gũi. Mối quan hệ của tôi với nhà chồng tốt đẹp nhưng tôi chỉ băn khoăn duy nhất một chuyện là chồng luôn ỷ lại bố mẹ. Anh hoàn toàn không lo cho con vì nghĩ đã có bố mẹ hỗ trợ tôi chăm bé. Từ khi con ra tới giờ, chồng tôi chưa từng vệ sinh cá nhân cho bé, chưa bao giờ bón con ăn. Anh đi làm cả ngày, tối về đến nhà là lao đầu vào điện tử. Tôi hỏi anh sao không chơi với con, anh nói: "Con thích chơi cùng ông bà".
Gần đây, con sốt 39,5 độ nhưng anh lại đang du lịch cùng nhóm bạn thân. Khi tôi báo tin, anh vẫn ở lại chơi thêm hai ngày nữa mới về vì biết ông bà ở nhà sẽ lo cho con. Tôi giận anh nhưng chẳng thể để bụng lâu vì không muốn gia đình căng thẳng. Dù vậy, tôi buồn khi thấy chồng vô trách nhiệm, con thiếu vắng sự dạy bảo của bố.
Tôi phải làm gì để thay đổi chồng?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.