Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có hai con nhỏ. Chồng tôi rất hay chia sẻ ảnh gia đình lên mạng xã hội, nhưng tôi nhận ra rằng trong tất cả những bức ảnh ấy, không tấm nào có mặt tôi. Anh thường chỉ đăng ảnh các con, chuyến đi nào có mẹ anh, anh cũng đăng.
Ban đầu, tôi không quá bận tâm. Tôi vốn không phải kiểu người thích phô trương, ngoại hình bình thường, không quá xinh đẹp nên trang cá nhân của tôi cũng có rất ít ảnh. Hồi yêu nhau, vợ chồng tôi vẫn có một vài ảnh chung đăng trên mạng xã hội. Vậy mà từ khi kết hôn, tôi dường như "biến mất" khỏi thế giới mạng của chồng. Ngay cả những bức ảnh chụp chung gia đình do người khác đăng, nếu tôi được tag vào, chồng cũng không bao giờ chia sẻ lại.
Tôi đã hỏi chồng vài lần nhưng anh chỉ cười trừ và nói rằng tôi suy nghĩ nhiều. Anh bảo tôi là người thân yêu nhất của anh, không cần khoe lên mạng làm gì. Nhưng tôi lại thấy lạ, nếu không muốn khoe vợ thì tại sao anh vẫn chia sẻ ảnh mẹ anh, các con? Tôi không cần được phô trương, nhưng cảm giác như mình bị giấu đi khiến tôi tổn thương. Tôi không biết liệu mình có đang quá nhạy cảm hay thực sự có điều gì bất thường ở đây?
Mọi người nghĩ tôi có nên tiếp tục im lặng hay cần làm rõ chuyện này với chồng?
Hạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.