Uttam Mandal và Sapna Kumari, sống ở Bhagalpur, bang Bihar, Ấn Độ, kết hôn năm 2014 và đã có với nhau hai đứa con. Cặp vợ chồng từng có khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng Sapna sau đó đem lòng yêu một người họ hàng của chồng. Người này trẻ hơn Uttam và từng đến ở nhờ nhà họ, vì thế cả hai nảy sinh tình cảm rồi lén lút qua lại.
Lúc phát hiện ra chuyện này, Uttam đã cãi nhau với vợ nhiều lần. Nhưng chứng kiến Sapna đau khổ, không thể dứt được mối quan hệ tình cảm với người tình, anh Uttam đã làm một điều không thể tưởng tượng nổi, đó là bước sang một bên và giúp vợ đến với người đàn ông mà cô yêu.
Nếu như bạn là fan của những bộ phim Bollywood, có thể bạn từng nghe nói đến cốt truyện của "Hum Dil De Chuke Sanam", một bộ phim năm 1999, trong đó nhân vật chính của Aishwarya Rai được chồng giúp cưới người tình do Salman Khan thủ vai.
Không ai thực sự tin một điều như vậy có thể xảy ra ngoài đời, nhưng chính Uttam Mandal đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cuộc sống thực tế có thể "đánh bại" bất cứ bộ phim nào.
"Tôi đã tức giận và buồn suốt một thời gian nhưng rồi đi đến một giải pháp", Uttam nói với ETV Bharat. "Cuộc sống của cả ba người có thể sẽ bị hủy hoại nếu như tôi không làm điều này. Đây là cách duy nhất. Giờ thì tất cả chúng tôi đã có thể vui vẻ được rồi".
Suốt những năm qua, bố mẹ của Sapna và nhà chồng đều ra sức thuyết phục cô hãy tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân với Uttam và đừng khiến gia đình bị tan vỡ, nhưng những nỗ lực của họ đều vô ích. Cuối cùng, chính Uttam là người thuyết phục họ hãy đến dự lễ cưới của Sapna với người tình, Raju Kumar. Anh đồng thời là người đứng ra sắp xếp, tổ chức đám cưới của vợ tại đền Durga ở Suttanganj, bang Bihar, cũng như gửi lời chúc phúc cho họ.
Không rõ Uttam và Sapna đã ly hôn trước khi người vợ cưới nhân tình hay chưa, nhưng theo truyền thông Ấn Độ, hai con trai vẫn đang ở cùng bố do Sapna không chịu dẫn hai con tới sống cùng chồng mới.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)