Tôi 27 tuổi, kết hôn được một năm và chưa có con. Trước khi cưới, chồng tôi là người hiền lành, nói năng chừng mực. Tôi luôn tin mình đã chọn đúng người. Nhưng chỉ sau một chuyện rất nhỏ, tôi bắt đầu nhìn thấy một mặt khác của anh.
Cách đây vài hôm, tôi nhắn tin với một đồng nghiệp nam để trao đổi về công việc. Nội dung chỉ xoay quanh tiến độ dự án và vài câu than thở vì áp lực deadline. Không có lời lẽ mập mờ hay vượt quá giới hạn.
Chồng tôi vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn. Anh không hỏi tôi đó là ai, cũng không nghe tôi giải thích. Anh giật điện thoại, đọc lại rồi nổi giận. Anh bắt đầu nghi ngờ, nói tôi "không đứng đắn" và lần đầu tiên gọi tôi bằng từ "mày". Những lời sau đó còn nặng nề hơn, đầy chì chiết và lăng mạ.
Tôi sững người. Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông mình mới cưới một năm lại có thể nói với vợ như vậy. Tôi cố giải thích đó chỉ là đồng nghiệp, rằng tôi không làm gì sai. Nhưng anh không nghe. Anh cho rằng phụ nữ đã có chồng thì không được tâm sự với đàn ông khác, dù là than thở chuyện công việc.
Chồng không đánh tôi, không có hành vi bạo lực thể chất. Nhưng những lời anh nói khiến tôi tổn thương sâu sắc. Sau lần đó, anh cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Không xin lỗi, không nói lại. Còn tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi dè chừng mỗi khi cầm điện thoại, thấy bất an ngay cả khi nhắn tin với đồng nghiệp về công việc.
Tôi đang hoang mang. Hôn nhân của tôi còn rất mới, chưa có con cái ràng buộc, liệu tôi có nên bỏ qua hay cần nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ này?
Minh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.