"Em và chồng gặp nhau cũng thật tình cờ, hai con người lướt qua nhau, trong em không để lại ấn tượng gì về chồng. Lúc ấy, em là một con bé vô tư và còn rất trẻ con, trong tư tưởng chưa hề nghĩ rằng mình sẽ làm một người vợ. Sau một khoảng thời gian, chồng theo đuổi và cưa cẩm em thì em không biết là mình đã yêu chồng từ lúc nào, thế là mình đến với nhau.
Khoảng thời gian đó, hai đứa cũng rất yêu nhau và cũng có rất nhiều mâu thuẫn đã xảy ra, tưởng chừng như mình có thể không còn tiếp tục, nhưng nghị lực và sự cố gắng của hai đứa mình cũng đã chiến thắng trên tất cả.
Mình yêu nhau được 14 tháng thì cưới nhau, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để chồng hiểu được em, em hiểu được chồng. Nhưng em còn nhỏ quá, vừa học xong đại học đã lấy chồng, bỗng nhiên thấy mình còn nhỏ quá và cái vai trò làm 'vợ' nó lớn lao quá nhưng rồi em vẫn cứ cố gắng vì có 'chồng em' luôn ở cạnh bên em. Em yêu chồng nhiều lắm! Muốn nói cho chồng nghe câu này thật nhiều, thật nhiều để chồng biết rằng em yêu chồng như thế nào".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và tháng 3 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng của nhãn hiệu thời trang Mommy tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.