Chồng tôi năm nay 33 tuổi, còn tôi 30 tuổi. Chúng tôi có một bé trai 4 tuổi rất hiếu động nhưng cũng khá bướng bỉnh trong chuyện ăn uống. Con đặc biệt thích bánh kẹo, ngày nào cũng đòi ăn. Vợ chồng tôi nhiều lần nhẹ nhàng giải thích rằng ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng, đau bụng và không tốt cho sức khỏe nhưng con chỉ nghe được vài hôm rồi lại quên.
Điều khiến chúng tôi khó xử là mỗi cuối tuần về nhà nội, bà thương cháu nên thường lén cho con ăn thêm bánh kẹo. Tôi có góp ý vài lần nhưng bà bảo trẻ con thì đứa nào chẳng thích đồ ngọt, cấm đoán quá lại tội. Vì vậy, mọi công sức khuyên nhủ của hai vợ chồng gần như trở về con số không sau mỗi lần con về thăm ông bà.
Mấy ngày trước, chồng tôi lướt TikTok và thấy một đoạn video dùng hình siêu âm có ảnh con sâu để dọa trẻ nhỏ. Người đăng nói chỉ cần cho con tin rằng ăn nhiều kẹo thì bụng sẽ có sâu là trẻ sẽ tự giác bỏ bánh kẹo. Chồng xem xong rất thích thú, còn nói đây chắc chắn là cách hiệu quả hơn mọi lời giải thích trước đây.
Anh rủ tôi phối hợp để làm một màn "đóng kịch". Theo kế hoạch, anh sẽ dùng đèn pin soi vào bụng con như đang kiểm tra, còn tôi sẽ bí mật mở tivi chiếu sẵn tấm ảnh siêu âm có hình con sâu. Lúc đó, anh sẽ nói rằng vì con ăn quá nhiều kẹo nên trong bụng đã xuất hiện con sâu.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính. Khi chồng vừa soi đèn vào bụng con, tôi bật tivi lên. Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, con lập tức òa khóc, ôm bụng và liên tục hỏi có phải trong bụng mình thật sự có sâu không. Chồng vẫn tiếp tục "diễn" thêm khoảng một phút rồi mới bật cười và nói chỉ đùa thôi.
Lúc đó, chúng tôi cũng nghĩ con khóc một chút rồi sẽ quên nên không quá để tâm. Thế nhưng từ hôm đó đến nay, con thay đổi hoàn toàn.
Con không còn đòi bánh kẹo nữa nhưng cũng gần như không chịu ăn cơm. Mỗi bữa chỉ ăn vài miếng rồi bảo sợ con sâu trong bụng lớn lên. Ban đêm, con nhiều lần giật mình tỉnh giấc, khóc lóc và ôm bụng, hỏi bao giờ con sâu mới đi mất. Có hôm con còn không dám nằm ngủ một mình vì sợ "con sâu bò ra".
Hai vợ chồng thay nhau giải thích rằng đó chỉ là trò đùa, trong bụng con không hề có con sâu nào. Chúng tôi còn đưa con xem lại hình ảnh thật về siêu âm và cố gắng trấn an nhưng con vẫn nửa tin nửa ngờ. Càng thấy con sợ hãi, tôi càng ân hận vì đã đồng ý làm theo ý chồng.
Mấy đêm liên tiếp con quấy khóc khiến cả nhà đều mệt mỏi. Chồng cũng tự trách mình, nói chỉ muốn con bỏ ăn kẹo chứ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhìn con gầy đi vì bỏ ăn, tôi vừa thương vừa lo không biết nỗi sợ này sẽ kéo dài bao lâu.
Bây giờ, tôi không biết nên tiếp tục kiên nhẫn giải thích để con tự quên hay cần đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý vì sợ trò đùa của bố mẹ đã để lại ám ảnh. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.