Trong video được quay bằng camera theo dõi tại một căn hộ ở thành phố Tây An hôm 17/1, chú chó ngoạm ghế sofa, quăng quật đồ đạc và lôi quần áo từ trong tủ ra để cắn xé. Trước đó, con chó ngồi bên cửa cả ngày đầu tiên để chờ chủ nhân đang phải đi cách ly quay về. Song đến ngày thứ hai, nó tỏ ra căng thẳng, lo lắng khi phải chịu đựng nỗi cô đơn.
Chủ của con chó đã chia sẻ đoạn video trên mạng xã hội. Cô nói: "Ngày nào nó cũng cắn xé căn nhà. Mỗi ngày nó lại phá một món đồ mới. Hầu như mọi thứ trong nhà giờ đều đã hỏng mất rồi".
Tuy nhiên, cô vẫn bỏ qua cho chó cưng của mình. Người chủ nói thêm: "Ít nhất con chó của tôi vẫn còn khoẻ mạnh. Nó không ăn bất cứ đồ gì có hại cho nó cả. Trong 7 ngày tới, chúng tôi đã có thể trở về nhà rồi. Và mọi thứ sẽ tốt lên. Ngôi nhà có thể trở thành bãi rác, nhưng không sao, chúng tôi có thể dọn dẹp lại. Sẽ ổn cả thôi".
Đây không phải câu chuyện đầu tiên về phản ứng của thú cưng khi chủ phải đi cách ly được chia sẻ. Tháng trước, một người phụ nữ bị cách ly 21 ngày trở về cũng cho biết cô thấy khu vườn của mình đầy phân chó. Cô đã để lại thức ăn cùng nước uống cho chó cưng trước khi ra khỏi nhà. Và khi trở về, người phụ nữ "mừng phát khóc" khi thấy con chó của cô vẫn còn sống khoẻ mạnh.
Trong các đợt phong toả do đại dịch ở Trung Quốc, nhiều người dân cho biết họ đã mất thú nuôi do không để lại đủ thức ăn cho chúng. Trong khi đó, ở Hong Kong, 2.000 con chuột hamster đã bị giết sau khi một đợt bùng dịch với biến thể Delta liên quan tới cửa hàng thú cưng.
Tùng Anh (Theo China Daily)