
Chó Major cắn người lần hai trong chưa đầy một tháng. Ảnh: USA Today.
Michael de Rosa, thư ký báo chí của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, xác nhận việc Major tấn công người trong một thông báo với Fox news rằng: "Major vẫn đang điều chỉnh để thích nghi với môi trường mới và đã cắn một người khi đang đi dạo. Người này đã được chuyển lên phòng y tế Nhà Trắng để được chăm sóc và đã quay trở lại công việc mà không có thương tích gì".
Major cắn người ở khu vực Bãi cỏ phía Nam chiều 29/3. Theo CNN, nhân viên này thuộc Cơ quan Công viên Quốc gia và đang làm việc ở đây.
Đây là lần thứ hai Major, một con chó chăn cừu giống Đức 3 tuổi, cắn người ở Nhà Trắng trong vòng chưa tới một tháng. Hôm 8/3, con vật đã cắn một nhân viên mật vụ ở Nhà Trắng, khiến người này cũng phải điều trị trong phòng y tế của tòa Bạch Ốc.
Sau lần đầu tiên cắn người, tổng thống Mỹ Biden nói trên chương trình Good Morning America rằng Major sẽ được đi huấn luyện. Biden cho biết chú chó cưng của mình chỉ là đang cần thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống ở Nhà Trắng.
Sau sự cố tấn công người hôm 8/3, cả Major và Champ, cũng là con chó chăn cừu giống Đức nhưng đã 13 tuổi, đều được chuyển đến nhà một người bạn của vợ chồng ông Biden ở quê nhà Wilmington, bang Delaware, để chăm sóc. Tuy nhiên, Nhà Trắng phủ nhận đã trục xuất chúng vì có hành vi xấu. Jen Psaki, người phát ngôn Nhà Trắng, nói rằng hai con chó được đưa về quê nhà của ông Biden như một phần trong "chuyến đi được lên kế hoạch từ trước" do tuần đó Đệ nhất Phu nhân Jill Biden có việc phải đi xa.
Tuần trước, Psaki xác nhận rằng Major và Champ đã từ Delaware trở lại Nhà Trắng.
Hướng Dương (Theo Fox News)