Gordon Taylor, 32 tuổi, ở đảo Isle of Man, Anh, kể rằng, anh phải trải qua một loạt cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh răng trước khi cưới cô Sarah Lewis, 26 tuổi. Cha của cô gái, nha sĩ Philip Lewis, thậm chí còn bắt anh đeo một bộ bọc răng trong ngày cưới.
Chàng trai tâm sự trên Telegraph: "Tôi không bỏ mặc hàm răng của mình, chỉ là do cách sống riêng của tôi. Khi tôi gặp Sarah, tôi đoán gia đình cô ấy chú ý đến chúng nhiều hơn hết bởi vì cha nàng là một nha sĩ".
Bác sĩ Lewis, 56 tuổi, thú nhận rằng ông rất kinh sợ khi nhìn thấy hàm răng không theo hàng lối của con rể tương lai. Ý nghĩ con gái bước vào thánh đường với một chàng trai có hàm răng như vậy khiến ông không thể yên lòng.
Mẹ của Sarah là nhân viên tiếp tân trong trung tâm phẫu thuật của chồng, cũng tiết lộ: "Gordon là một chàng trai đáng yêu nhưng bộ răng của cậu ấy xấu kinh khủng". Trong khi đó, cô dâu tương lai yêu Gordon hết lòng nhưng muốn người yêu chỉnh răng để vui lòng bố mẹ. Cô chia sẻ: "Tôi luôn yêu anh ấy vô điều kiện nhưng tôi biết, bạn bè và gia đình tôi sẽ hài lòng hơn với gương mặt mới của anh".
Hoài Vũ