Sơn (Lãnh Thanh) và Hà (Phương Anh Đào) là cặp vợ chồng son, vừa chào đón con đầu lòng. Vốn hạnh phúc, cuộc sống của họ bất ngờ xáo trộn khi cô nữ sinh vừa tốt nghiệp My (Miu Lê) xuất hiện. My được Hà nhận về làm bảo mẫu, phụ giúp chăm sóc con trai.
Song, đằng sau vẻ ngoài ngây thơ, My nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến quá khứ của gia chủ giàu có, đồng thời mang âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình này. Để dễ bề hành động, cô quyến rũ Sơn ngay trong nhà, làm thân với mẹ anh (Phương Thanh) và tiếp cận Hoàng (Karik), bạn thân của Sơn.
Cảm tác từ loạt phim Babysitter của Hàn Quốc, Chiếm đoạt mổ xẻ mối quan hệ phức tạp giữa bốn nhân vật Sơn, Hà, My và Hoàng bằng màu sắc giật gân cùng câu chuyện tâm lý nặng, với những tình huống đậm màu drama xứ Hàn.

Bốn nhân vật vướng vào vòng xoáy tình - thù.
Những giây phút đầu tiên, phim xây dựng một tiền đề hứa hẹn khi mau chóng tiết lộ tâm cơ của nhân vật My. Đó là cô sẽ cướp đi sự bình yên của Sơn và Hà. Điều này khiến người xem mong chờ từng bước hành động của nhân vật. Qua đó, tác phẩm làm bật lên tính cách của Hà và My, đại diện cho hai hình mẫu phụ nữ khác nhau trong cuộc sống.
My trẻ trung, chưa nhìn thấu sự đời. Với cô, cách trả thù duy nhất là đem hận thù đánh trả hận thù, khiến vòng lặp "oan oan tương báo" không thể dừng. My thể hiện bản thân là một người thông minh, lên kế hoạch kỹ lưỡng để thâm nhập gia đình Sơn - Hà. Qua cách lấy lòng những người xung quanh, My chứng minh cho khán giả thấy quan điểm sống ngay từ đầu phim: "Làm điều mình muốn phải biết cái mình cần".
Khác với sự linh hoạt của My, Hà là một phụ nữ an phận, dành hết tình cảm cho chồng con. Dù chịu cái nhìn khắt khe từ mẹ chồng, cô luôn cố gắng chu toàn mọi thứ cho gia đình ấm êm. Khi nhận My về san sẻ chuyện nuôi con, Hà bày tỏ bản thân vẫn muốn thực hiện nghĩa vụ của một người vợ qua cách cô không yêu cầu My làm việc nhà.
My và Hà đều là "nạn nhân" của Sơn ở một khía cạnh nào đó. Vì Sơn, My nuôi sự tức giận trong lòng nhiều năm, vô tình biến bản thân từ cô sinh viên non nớt trở thành một "cáo già" mưu mô. Hà lại vì quá yêu chồng mà bỏ rơi cảm xúc cá nhân, không mảy may nghi ngờ bất kỳ hành động mờ ám nào của Sơn, khiến anh có nhiều điều kiện để tằng tịu với cô bảo mẫu trẻ.

My tiếp cận Sơn để trả thù, còn Sơn lại yếu lòng, dễ bị cô quyến rũ.
Sơn đại diện cho hình tượng nam tính độc hại của màn ảnh Việt. Anh tạo sự tin tưởng bởi vẻ ngoài tri thức, chững chạc, qua mắt ba mẹ và mọi người bằng hạnh phúc giả vờ cùng vợ và dùng cái mác con trai duy nhất trong gia đình để làm mờ đi năng lực yếu kém trên đường đua giành giật ghế CEO với chị gái Như (Lương Thùy Linh).
Chiếm đoạt có nhiều hình ảnh ẩn ý cho sự thay đổi của Sơn. Đầu phim, anh được xây dựng là một người đàn ông chuẩn mực, bỏ hút thuốc vì sức khỏe vợ con và không thích hình xăm. Sau đó, khi mối quan hệ vụng trộm với My dần thành hình, Sơn chần chừ cầm điếu thuốc và lén nhìn hình xăm trên lưng My, đắn đo có nên bước vào cuộc tình này không.
Xoay quanh chủ đề ngoại tình, tác phẩm không thiếu những cảnh "nóng" giữa các nhân vật. Tính chất vụng trộm được thể hiện qua nhiều không gian chật hẹp diễn ra chuyện ân ái. Cảnh "nóng" tiết chế thể hiện hình thể diễn viên, không làm rõ hành động mơn trớn của các nhân vật mà chú trọng vào biểu cảm thăng hoa trên gương mặt họ.
Loạt cảnh được dàn dựng bạo liệt, nhưng không có nhiều ý nghĩa, không đóng góp vai trò quan trọng cho việc phát triển câu chuyện. Đó là điểm trừ của phim.
Chiếm đoạt đề cập đến nhiều vấn đề và xoay quanh đông nhân vật, khiến tác phẩm trở nên ôm đồm, gấp gáp trong việc phát triển tình tiết. Các tình huống cũng mang tính sắp đặt cao, mâu thuẫn được giải quyết một cách dễ dãi. Đơn cử là đồ cắt dây thừng tình cờ hiện diện đằng sau nhân vật đang bị trói tay, giúp nhân vật dễ dàng cắt dây và tẩu thoát.
Việc Sơn bị "hạ gục" về tâm lý, chủ động tìm đến My cho thỏa cơn khát tình ở đầu phim cũng thiếu thuyết phục, bởi lúc đó, sự khêu gợi của My với anh chưa đủ mạnh. Quan hệ tình cảm giữa My và Hoàng cũng bị phát triển vội vàng. Hai tuyến truyện ngoại tình và tranh giành quyền lực đan lồng rối rắm. Cộng phần bí mật quá khứ của các nhân vật, mạch phim trở nên thiếu mạch lạc.
Ở nhiều đoạn, cách quay dựng cảnh phim còn giống các thước phim quảng cáo, âm thanh lớn lấn át lời thoại diễn viên khiến trải nghiệm xem phim của khán giả cũng không trọn vẹn.

Miu Lê đóng chung với bạn thân Karik.
Với những khán giả yêu thích Miu Lê, đây có thể là phim đáng mong chờ khi nữ diễn viên lần đầu chịu cởi trên màn ảnh. Tuy nhiên, các cảnh "va chạm" của cô với Lãnh Thanh cũng không thật sự đặc biệt. Điều giúp cô ghi dấu ấn vẫn là khả năng thể hiện vai diễn đa sắc thái.
Quay lại điện ảnh sau phim Anh thầy ngôi sao, nữ diễn viên sinh năm 1991 mang đến hình ảnh mới lạ khi vào vai phản diện. Cô giả vờ tỏ vẻ ngây thơ với đôi mắt tròn, trong trẻo cùng nụ cười thân thiện và cách nói chuyện khôn khéo, dễ "thao túng tâm lý" người khác.
Nửa sau phim, Miu Lê thể hiện sự trơ trẽn của "trà xanh", liên tục đóng vai nạn nhân rồi lại lập tức trở mặt khi bị phát giác. Ở một vài phân đoạn, cô gây cười với những câu thoại đúng chất "văn mẫu tiểu tam".
Phương Anh Đào cũng cho thấy nội lực diễn xuất giàu năng lượng khi truyền tải hành trình thăng trầm của một người phụ nữ bị phản bội. Vai diễn Hà là sự pha trộn của các nhân vật trước đây của nữ diễn viên: một chút nhẹ nhàng của Nhắm mắt thấy mùa hè, một chút hiện đại trong Chàng vợ của em và có bóng dáng người đàn bà khổ tâm vì chồng trong Tro tàn rực rỡ.
Cô khắc họa tình cảnh éo le của một nàng dâu nhà tài phiệt: Sống trong nhung lụa nhưng phải chịu cảm giác ghẻ lạnh từ gia đình chồng, không được tôn trọng ý kiến, thậm chí lại còn bị xem là "cục tạ" níu giữ sự nghiệp của chồng.
Lãnh Thanh lại gồng cứng trong cách diễn và thoại không rõ lời, không có sự đột phá khi vai diễn có nhiều nét tương đồng với nhân vật anh từng đóng chính trong Chị chị em em. Karik có sự tiến bộ trong diễn xuất, cũng hợp vai đào hoa, giỏi "thả thính", nhưng nhân vật không được đào sâu. Lương Thùy Linh diễn xuất còn thiếu tự nhiên trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh.
Đỗ Hoàng