Em đau đớn vô cùng. Em không biết lý do thật sự là gì nhưng sự thật là anh đã phản bội em để lấy một cô gái trẻ đẹp hơn. Anh đã từng nói là chỉ muôn cưới em làm vợ, chỉ có duy nhất mình em nhưng giờ anh lại kết hôn với người khác. Anh trách em là cứ hẹn lần này đến lần khác mà chưa chịu làm vợ của anh. Em đã từng nói với anh là đợi em 2 năm nữa khi nào học xong thì mình sẽ kết hôn, chỉ vài tháng nữa thôi là đến thời hạn 2 năm của chúng ta nhưng anh đã không đợi được. Trong những lần em về thăm anh thì tình cảm của chúng ta vẫn tốt đẹp, càng ngày em càng yêu anh hơn. Anh biết không Tết năm nay em về quê ăn tết trong lòng em vui lắm vì kể từ ngày mình quen nhau đây là cái tết đầu tiên mà chúng ta ăn tết cùng nhau. Nhưng em đã thất vọng về anh, thời gian anh dành cho bạn bè nhiều hơn thời gian dành cho em, anh chưa từng chở em đi chơi, em thấy buồn vì thiếu sự quan tâm của anh.
Em đã mua một món quà mà chưa có cơ hội tặng cho anh, nên em đã ra đi mang theo nó, lần sau về em sẽ đưa nó cho anh. Nhưng bây giờ thì có lẽ không cần nữa rồi. Khi em trở lại thành phố ra đi mà trong lòng em buồn lắm. Một tuần sau thì em nhận được tin nhắn là anh đi hỏi vợ chỉ còn vài ngày nữa là đến rồi. Anh nhắn tin cho em nói lời xin lỗi em, em là người anh thương nhất trong đời. Em có thể tin được anh không? anh lấy người khác mà vẫn còn nói những lời đó với em, nếu những lời anh nói là thật thì anh đã không làm như thế. Em hận anh, em yêu anh bao nhiêu thì em lại càng đau khổ bấy nhiêu. Trong vòng một tuần mà lại có sự thay đổi lớn như vậy, khi nhận tin nhắn của anh em đã khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy đau đớn em chưa bao giờ đau như thế,tim em nhói đau. Nếu yêu nhau thì lâu hơn vẫn đợi nhau, em đã tin tưởng và tin vào tình yêu của anh. Giờ thì em rất đau khi nhận ra sự thật này, em thực sự khóc khi nhớ đến anh, dù em biết rằng không nên rơi nước mắt vì con người bội bạc như anh.Em biết là chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này, nhưng em vẫn muốn viết lên những suy nghĩ của mình. Bây giờ em cảm thấy yêu gia đình mình hơn bao giờ hết họ đã luôn bên cạnh trong lúc em đau khổ nhất, còn anh lại là người gây ra nổi đau đó. Hy vọng anh sẽ không phải hối hận vì những gì anh đã quyết định. Anh ráng sống cho hạnh phúc nhé!
B. Yến