Hai tên Hào và Huyên. |
Anh Nguyễn Duy Huấn, 29 tuổi, Đội phó Đội thi công của Công ty Cổ phần công trình giao thông Hưng Yên, được giao phụ trách công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Tại xóm Tam Kỳ của thôn có 2 gã "Chí Phèo" Nguyễn Thúc Hào, 42 tuổi và Nguyễn Văn Huyên, 46 tuổi. Bất cứ đơn vị nào thi công trên địa bàn đều phải nộp lệ phí cho hai gã này. Nếu không, Hào và Huyên gây sự, tự làm chông 3 cạnh, đánh cho thủng lốp các xe chở nguyên vật liệu.
Một lần, khi thi công đoạn đường gần khu vực ao thả cá của bọn Hào, dù đã cố gắng nhưng máy ủi do anh Kim điều khiển vẫn chạm vào lồng sắt bao quanh ao. Theo yêu cầu của bọn Hào, anh Huấn đã thuê thợ đến hàn lại lồng sắt. Vậy nhưng, chỉ vì thợ hàn sơ suất để hở một mắt sắt nhỏ, bọn Hào kiếm cớ xông vào đánh anh Kim và anh Huấn túi bụi… Sau đó, các đối tượng này bắt anh Huấn nộp 3 triệu đồng nhưng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.
Khi đối diện với các điều tra viên, Hào và Huyên khai báo quanh co và còn có thái độ thách thức cơ quan pháp luật. Sau khi Hào và Huyên bị bắt, những chủ thầu xây dựng từng bị bọn chúng cưỡng đoạt tiền đã làm đơn tố cáo. Đồng thời, cơ quan Công an đã nhận được lá đơn với 20 chữ ký của người dân trong xóm Tam Kỳ tố cáo những hành vi ngang ngược, côn đồ của bọn chúng.
Ngoài 2 khẩu súng săn và súng thể thao, cả Hào và Huyên đều có mã tấu, suốt ngày treo lủng lẳng bên hông để ra oai. Được giao thầu đầm cá và điện của xóm, chúng thu tiền điện của dân thì đủ, nhưng bán điện cho dân thì như "ban ơn". Thích thì chúng cho điện, không thích thì chúng cắt điện… Nếu ai khiếu nại, thắc mắc gì thì cây cối hoa màu đến kỳ sắp thu hoạch sẽ bị phá hoại, cắt ngọn…
Thậm chí, còn có người kể rằng, vào buổi đêm, bọn chúng hay đi "tuần tra" dọc các đường trong thôn để rình bắt những kẻ có hành vi trộm cắp, rồi bắt họ nộp một khoản tiền để chúng "lơ" đi cho. Cơ quan công an đã đề nghị truy tố 2 đối tượng Hào và Huyên về tội cưỡng đoạt tài sản.
(Theo Công An Nhân Dân)