Fernando Saul - nhân viên phòng liên lạc người hâm mộ của CLB Porto và cũng là phát ngôn viên của CLB - châm ngòi cho cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội khi chia sẻ tâm trạng hả hê mừng chiến thắng của đội bóng trước Juventus của C. Ronaldo. Người này nhắc tới chung kết European Cup Winners (Cup C2 châu Âu) tại Basel năm 1984 nơi Porto bị thua Juventus 1-2 và nhắm tới cả gia đình siêu sao.

Chị gái Katia thường xuyên lên tiếng bênh vực C. Ronaldo. Ảnh: Instagram.
"Mối thù ở Basel đã được trả cho những kẻ cắp Italy và trả đũa lại những gì con lợn Ronaldo đã làm cho những chú rồng (biệt danh của CLB Porto). Một trận đấu tuyệt vời, thật tự hào, đây là Porto. Giờ tôi chờ đợi video của bà Dolores và những thành viên gia đình hư danh này", Fernando Saul viết trên trang cá nhân sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League tối 9/3.
Ngay lập tức chị gái thứ hai của C. Ronaldo là Katia Aveiro đã lên tiếng: "Mày mới là con lợn. Lau sạch miệng khi nói về người mà cả đời mày không với tới, thậm chí thêm cả 1.000 mạng nữa cũng không chạm được tới chân". Chị gái siêu sao Juventus chỉ trích Fernando Saul rằng không xứng là fan của Porto. Người phụ nữ 44 tuổi đe dọa rằng sẽ có ngày cô và các anh em trực tiếp gặp và nói thẳng vào mặt người đàn ông này.
Fernando Saul sau đó phải viết lời xin lỗi công khai: "Tôi muốn xin lỗi Ronaldo và gia đình nếu họ cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời lẽ tôi viết ngày hôm qua trong lúc phấn khích sau một đêm lịch sử. Tôi thừa nhận mình đã quá đà và xin lỗi, tôi đã sai rồi". Một ngày sau ồn ào giữa đôi bên, CLB Porto thông báo sẽ điều tra phát ngôn của Fernando Saul.
Đây không phải lần đầu người phát ngôn của Porto gặp rắc rối vì vạ miệng. Năm 2017, Fernando Saul bị đình chỉ công việc một tháng sau khi hét "chúng tôi phát ốm vì bị cướp" trước cửa phòng dành cho trọng tài trong trận đấu với Benfica.

C. Ronaldo không chỉ vỡ mộng Champions League mà tương lai ở Juventus cũng mờ mịt sau trận đấu với Porto hôm 9/3. Ảnh: Reuters.
C. Ronaldo đang trải qua thời gian tồi tệ trong sự nghiệp sau khi không thể giúp Juventus đi tiếp ở Champions League. Thắng Porto 3-2 ở lượt về trên sân nhà nhưng "Bà đầm già" vẫn ngậm ngùi dừng bước vì luật bàn thắng trên sân khách. Năm thứ hai liên tiếp dù có siêu sao sở hữu 5 Quả bóng vàng trong đội hình Juventus vẫn bị loại ở ngay vòng 1/8 trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn. C. Ronaldo còn bị chỉ trích nặng nề, bị coi là tội đồ sau thất bại khiến tương lai ở Turin thêm mờ mịt.
Một ngày sau khi kình địch CR7 bị loại, đến lượt Messi cũng nối gót khi Barca không thể lội ngược dòng trước PSG sau khi đã thua đậm 1-4 ở lượt đi. Lần đầu tiên sau 16 năm, cả hai siêu sao đều không góp mặt ở tứ kết Champions League. Sự xuống dốc của C. Ronaldo và Messi lại làm nền cho sự tỏa sáng rực rỡ của hai sao trẻ đang lên là Mbappe (PSG) và Haaland (Dortmund). Hai chàng trai mới ngoài đôi mươi hứa hẹn là thế hệ kế cận xứng đáng của CR7 và M10.

Thất bại của CR7 và M10 ở Champions League báo hiệu kỷ nguyên thống trị của hai siêu sao lừng danh sắp kết thúc, nhường chỗ cho hai đàn em là Mbappe và Haaland. Ảnh: Sportmediaset.
Hoàng Trang (Theo Metro)