Céline Centino, 26 tuổi, hiện là thợ cắt tóc sống tại Thụy Sĩ có gần 500.000 người theo dõi trên Instagram nhưng vẫn độc thân suốt 7 năm qua. Thời niên thiếu, Céline từng bị nhiều người bắt nạt chỉ bởi vấn đề ngoại hình nên sau này cô đã mạnh dạn chi trả 20.000 bảng Anh (hơn 600 triệu đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ. Số tiền này Céline có được bằng công việc cắt tóc và chia sẻ nội dung gợi cảm của bản thân trên một diễn đàn thu phí.
"Trước đây tôi không hài lòng một chút nào với bản thân mình, tôi cảm thấy mình thật xấu xí và như mắc kẹt trong chính cơ thể của mình. Tôi đã làm việc chăm chỉ với tư cách là thợ cắt tóc và tiết kiệm tất cả số tiền đó cho ca nâng ngực đầu tiên. Bây giờ tôi đã trải qua 3 lần nâng ngực và tiêm filler vào mặt vài tháng một lần. Sau nhiều năm bị bạn bè bắt nạt, cuối cùng tôi cũng hài lòng với vẻ ngoài của mình. Tôi có nhiều bạn bè hơn và gia đình luôn sát cánh bên tôi nhưng tôi cũng muốn có một người bạn trai", Céline chia sẻ.
Cô cũng khẳng định hình mẫu bạn trai của cô không có quá nhiều yêu cầu. Céline cao 162 cm và yếu tố đầu tiên cô quan tâm là bạn trai phải cao lớn hơn cô, tiếp đó là tính cách vui vẻ. Céline cho biết cô không quan tâm tóc tai, mặt mũi bạn trai tương lai ra sao vì cô đánh giá cao tính cách, con người hơn vẻ bề ngoài.
Tuy nhiên, dù yêu cầu không quá cao, song Céline vẫn chưa thể tìm được một nửa còn lại. Céline tin rằng đấy là do bản thân quá xinh đẹp nên khiến đàn ông e ngại tiếp cận cô. "Khi tôi ra ngoài cùng bạn bè, các chàng trai nhìn tôi, họ nhìn như muốn 'ăn thịt' tôi luôn vậy nhưng khi tôi cười lại với họ thì họ không bao giờ đến bàn của tôi. Đôi khi trong quán rượu, họ có thể lại chào hỏi và trò chuyện cùng tôi nhưng họ thường trong tình trạng say mèm rồi nên tôi không muốn bận tâm". Céline cũng cho biết những người đàn ông khi tiếp cận cô lúc đầu đều khá e dè, nhút nhát.
Duk Sun (Theo Mail)