Gigi Wu, hay Wu Chi-yun, bắt đầu hành trình leo núi một mình qua Công viên quốc gia Ngọc Sơn, Đài Loan, từ 11/1 nhưng mới đây được một nhóm cứu hộ phát hiện đã chết rét.
Theo Mirror, Wu, người tự nhận mình là "Bikini Hiker" (Cô gái mặc bikini leo núi), dùng điện thoại vệ tinh của mình để gọi cho một người bạn hôm 19/1, tiết lộ vừa bị ngã hơn 20 m xuống một khe núi. Wu cho biết cô mắc kẹt dưới khe và không thể cử động do bị thương.
Sau khi nhận tin, lực lượng hàng không đảo Đài Loan đã 3 lần cố gắng phái trực thăng cứu hộ Black Hawk đến vị trí của Wu, nhưng các chuyến bay không thể đáp xuống do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Cuối cùng, cơ quan này quyết định gửi hai đội cứu hộ và tìm kiếm, mỗi đội có 3 thành viên tới. Sau 28 giờ, họ tìm thấy thi thể Wu, 36 tuổi, tại chính nơi cô bị kẹt. Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là cô bị lạnh cóng.
Lin Cheng-I, người chỉ huy đội tìm kiếm thứ ba của lực lượng cứu hộ huyện Nam Đầu, tiết lộ đèn hiệu gặp nạn của Wu được kích hoạt ở độ cao 1.700 m so với mực nước biển. Tại đây, nhiệt độ ban đêm chỉ khoảng 2 độ C.
Wu có tài khoản mạng xã hội với nhiều người theo dõi, trong đó cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh mặc bikini đứng trên đỉnh các ngọn núi cao nhất Đài Loan.
Năm 2018, Wu tiết lộ dành tới 127 ngày để leo núi. Vào đêm Giáng sinh, Wu chia sẻ bức ảnh chụp đôi chân bầm tím sau cú ngã mà cô thừa nhận mình đã rất may mắn khi vẫn sống sót.