Toàn cảnh pháo đài Citadelle Laferrière ở Haiti. Ảnh: Reuters
Thảm kịch xảy ra ngày 12/4 tại Citadelle Laferrière - pháo đài trên núi xây từ thế kỷ 19, được xem là biểu tượng chủ quyền và niềm tự hào lịch sử của Haiti. Đây là điểm đến quen thuộc mỗi dịp lễ Phục sinh, thu hút đông đảo du khách, chủ yếu là người trẻ.
Theo giới chức, vụ giẫm đạp bùng phát khi đám đông đổ dồn về khu vực cổng ra vào trong lúc thời tiết bất ngờ chuyển mưa. Bộ trưởng Văn hóa Emmanuel Menard cho biết một số người tìm cách rời đi, trong khi nhiều người khác tiếp tục chen vào, gây cảnh xô đẩy mất kiểm soát.
"Mọi người bắt đầu chen lấn, một số ngã xuống và bị giẫm lên. Nhiều nạn nhân tử vong do ngạt thở", ông Menard nói.
Pháo đài chủ yếu được bịt kín bằng lớp tường dày, chỉ có một lối ra vào duy nhất. Ảnh: Reuters
Thông tin ban đầu cho thấy thảm kịch xảy ra vào thời điểm một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, Sébastien Joseph (biệt danh Dopefresh), xuất hiện tại sự kiện. Người này có lượng theo dõi lớn trên TikTok và được cho là đã góp phần thu hút đám đông tới địa điểm.
Trong phát biểu sau đó, Joseph thừa nhận tham gia tổ chức chuyến tham quan nhưng phủ nhận trách nhiệm trực tiếp, cho biết đã rời khỏi khu vực trước khi tai nạn xảy ra. Anh cũng cho rằng nguyên nhân chính là việc chỉ có một lối ra vào duy nhất, không đủ kiểm soát lượng người quá đông.
Thủ tướng Alix Didier Fils-Aimé gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính phủ đã huy động toàn bộ lực lượng để hỗ trợ cứu hộ và điều tra nguyên nhân.
Hiện trường vụ giẫm đạp. Video: AP
Pháo đài Citadelle Laferrière do Henri Christophe xây dựng sau khi Haiti giành độc lập từ Pháp, từng được thiết kế để chống lại nguy cơ xâm lược. Ngày nay, công trình không chỉ là di sản quốc gia mà còn xuất hiện trên tiền tệ và tem bưu chính Haiti.
Sau vụ việc, toàn bộ hoạt động tham quan tại khu di tích đã bị đình chỉ vô thời hạn. Giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.
Tùng Anh (Theo CBS News, Guardian, Reuters)