![]() |
Shaun Wright-Phillips trở thành cầu thủ Anh đắt giá thứ nhì trong những năm gần đây (sau Wayne Rooney). |
Vụ mua bán này khiến giới truyền thông xứ sở sương mù khá bất ngờ bởi trước đó Chelsea không hề lộ ra ý định săn đuổi tiền vệ phải của Man City. "Gã trọc phú thành London" đã tỏ ra khá im hơi lặng tiếng trong mùa shopping khi mới chỉ đem về sân Stamford Bridge hậu vệ người Tây Ban Nha Del Horno với giá 8 triệu bảng.
HLV Arsene Wenger của Arsenal cũng rất muốn có anh chàng nhỏ con Wright-Phillips trong đội hình tuy nhiên CLB mà cha nuôi của anh: huyền thoại Ian Wright từng gắn bó, không thể đủ tiền để cạnh tranh với Chelsea. Theo nguồn tin của Mirror, Chelsea đã đề nghị với Wright-Phillips bản hợp đồng 5 năm với khoản lương tuần lên tới 80 nghìn bảng.
Về phần Man City, dù HLV Stuart Pearce không hề muốn mất đi con bài chiến lược của mình song đội bóng lại đang ngập đầu trong khoản nợ 40 triệu bảng và lời đề nghị từ London là "không thể từ chối". Với khoản tiền thu được, rất có thể HLV Pearce sẽ mua tiền đạo cao kều Peter Crouch của đội bóng vừa xuống hạng Southamton.
Nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, vụ chuyển nhượng tới 1 CLB lớn như Chelsea chưa hẳn đã tốt cho Shaun Wright-Phillips bởi anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với 2 tiền vệ cánh siêu hạng Robben và Duff. Nếu không được ra sân thường xuyên như ở đội bóng cũ, Phillips sẽ rất khó giành được một vị trí trong ĐT Anh tham dự World Cup 2006. Mặc dù vậy, Mourinho lại có lý do riêng của mình khi tuyển mộ ngôi sao trẻ này: Duff và Robben rất hay bị chấn thương vào cuối mùa bóng và sự có mặt của Phillips sẽ giúp Chelsea không lâm vào bế tắc.
Sau phi vụ Wright-Phillips, mục tiêu lớn tiếp theo của "đế chế Roman" là cầu thủ người Ghana của CLB Lyon: Essien. "Đánh hơi" thấy sự quan tâm của Chelsea, ngay lập tức nhà vô địch Pháp đã nâng giá "viên ngọc đen" của mình lên 20 triệu bảng.
L.X.