Cảnh sát tiếp cận căn nhà bị cháy trong hẻm nhỏ. Ảnh: Đình Văn
17h, khói lửa bốc lên tại căn nhà một trệt, hai lầu trong hẻm rộng chừng 2 m, cách đường Lạc Long Quân khoảng 100 m. Một người đàn ông khoảng 35 tuổi chạy ra ngoài, bị bỏng. Nhiều người xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành.
Ông Ân, 49 tuổi, hàng xóm cho biết, ngôi nhà trên có 8 người sinh sống gồm 3 trẻ em, 3 người lớn và 2 người già. Khói lửa bùng lên nhanh và dữ dội khiến nhiều người thoát không kịp, mắc kẹt.
"Sức nóng của lửa khủng khiếp. Mọi người xung quanh hoảng loạn, không biết làm gì để cứu người bên trong", ông Ân nói.
Toàn bộ khu vực bị mất điện. Hai xe cứu thương cùng các nhân viên y tế cũng được huy động đến hiện trường chăm sóc người bị bỏng.
Nhân viên y tế chăm sóc người bị bỏng. Ảnh: Đình Văn
Hàng chục cảnh sát cứu hỏa cùng hơn 10 xe chữa cháy đến ứng cứu. Do hẻm nhỏ, khói mù mịt nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Đến 19h, sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện 7 thi thể, trong đó 3 người ở tầng trệt, 4 người trong nhà vệ sinh tầng 2.
Các nạn nhân gồm: chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (44 tuổi, chủ nhà) và ba con (9-18 tuổi); anh Hồ Đình Thắng (43 tuổi, em rể chị Thanh) và con trai 9 tuổi; bé trai 15 tuổi (là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và một cô giáo chưa rõ lai lịch.
"Chúng tôi đang điều tra, chưa rõ vì sao cô giáo có mặt ở hiện trường", đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM nói.
Đến 20h00, trả lời VnExpress lần thứ hai, đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, cảnh sát cứu hộ vừa phát hiện thêm một thi thể ở cầu thang.
Hiện trường vụ cháy. Video: Nguyễn Điệp
Căn nhà bị cháy rộng hơn 125 m2, cách trường THCS - THPT Lê Anh Xuân vài chục mét. Theo người dân, bình thường vào các buổi chiều, có một nhóm trẻ tụ tập ở căn nhà này.
Đến 20h30, các con hẻm dẫn vào hiện trường đều bị phong toả từ xa khoảng 100 m. 30 phút sau, thi thể các nạn nhân lần lượt được đưa lên xe cứu thương chở đi.
Thi thể các nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường. Ảnh: Đình Văn
Theo nhân định của Cảnh sát PCCC, căn nhà có một cửa chính nên khi có sự cố cháy, lửa lan nhanh, mọi người không thể thoát nạn, nên bị ngạt khói.
Nóc căn nhà bị cháy đen. Ảnh: Hữu Khoa