"Tên tôi là Kovid và tôi không phải virus", profile Twitter của Kovid Kapoor, đồng sáng lập công ty du lịch Holidify ở Ấn Độ, ghi rõ.
Tuần này, Kovid cho hay anh lần đầu tiên ra khỏi Ấn Độ từ khi đại dịch khởi phát và "rất nhiều người tỏ ra thích thú bởi cái tên của tôi".
"Những chuyến đi nước ngoài trong tương lai hẳn sẽ thú vị đây", Kovid nói. Dòng tweet của anh nhận được hơn 40.000 lượt like và 4.000 lượt chia sẻ.
Bình luận này của chàng trai 31 tuổi cũng kéo theo hàng loạt trò đùa, tin nhắn và lời mời phỏng vấn trên mạng xã hội, giữa bối cảnh các ca nhiễm do biến chủng Omicron đang tăng nhanh tại Ấn Độ. Bản thân Kovid cũng tham gia vào trào lưu này khi nói anh "dương tính với Kovid từ năm 1990", thậm chí còn đăng bức ảnh đang cầm chai bia Corona.
"Tôi là Kovid, người muốn đi du lịch nhiều hơn", nhà đồng sáng lập Holidify nói đùa.
Kovid cho hay anh hoàn toàn bất ngờ trước sự quan tâm của mọi người nhưng hy vọng việc này giúp quảng bá phần nào đó cho doanh nghiệp của mình, giữa bối cảnh ngành du lịch trải qua thời gian khó khăn vì dịch bệnh.
Theo AFP, tuy cái tên kỳ lạ giúp Kovid gây ấn tượng tốt tại những cuộc họp kinh doanh kể từ đầu mùa dịch, anh luôn yêu cầu các cửa hàng cà phê không gọi tên khi phục vụ đồ uống cho anh.
Kovid là một cái tên khá khác thường ở Ấn Độ nhưng có nghĩa là một học giả hoặc một người uyên bác trong tiếng Hindi và Sanskirt, với chữ "d" được phát âm rất nhẹ. Mẹ là người chọn tên này cho anh trước khi sinh. "Nó là một cái tên đáng nhớ, có ý nghĩa tuyệt đẹp. Cái tên tạo nên một sự giới thiệu đầy ấn tượng với bất cứ ai. Tôi sẽ không bao giờ đổi tên", Kovid nói.
Hướng Dương (Theo AFP)