Tôi hạnh phúc vô bờ bến khi nhìn thấy em khôn lớn mỗi ngày. Tôi yêu em ấy vô điều kiện, thương em ấy trong từng cử chỉ điệu bộ. Và tôi nhớ em ấy mỗi lúc đi xa (dù chị một tí thôi). Tôi không phải là bà mẹ thứ nhất trên thế giới, nhưng là bà mẹ đầu tiên của em ấy. Tôi đã cho em ấy sự an toàn, bảo bọc và chăm sóc tốt nhất.
Với tôi, được hôn em ấy mỗi ngày như một mùi thơm đầy quyến luyến và không thể nào phai nhạt. Vì đó là tình mẫu tử. Với tôi, nay em ấy dù còn rất bé bỏng và chưa biết gì. Nhưng em ấy là tài sản, niềm hạnh phúc mà tôi và gia đình nhỏ của mình nguyện luôn yêu thương, dạy dỗ nên người. Vì em ấy là chàng trai ngọt ngào và luôn tỏa nắng mỗi khi cười. Còn gì bằng với món quà mà em ấy dành cho ba mẹ. Ngọt ngào và đáng yêu quá con trai ạ.



Trương Thị Phương Oanh
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |
