![]() |
Blake Gottman. |
Theo lời các trợ lý cao cấp của ông Bush, hiếm có ai ở bên ông Bush nhiều thời gian trong ngày bằng Gottman. Và cũng hiếm ai có thể đoán trước được chính xác hơn anh hành động tiếp theo của ông Bush.
Anh theo dõi từ việc thanh toán hóa đơn tiệm ăn trong những dịp hiếm hoi ông Bush tạt vào tiệm ăn đến những đống thư từ dày cộm gửi đến Tổng thống. Anh cũng theo dõi tất cả những cuộc gặp gỡ của Tổng thống và những cú điện thoại gọi đến Tổng thống. Đôi khi, anh phải hỏi các trợ lý cao cấp của Tổng thống về ngữ pháp và những câu khó hiểu đối với anh trong các bài diễn văn của ông Bush.
Mỗi khi ông Bush tiến hành cuộc gặp ngắn hằng ngày với lãnh đạo các cơ quan an ninh tại trang trại của ông, Gottman đi dạo gần đó với chú chó Barni của Tổng thống. Còn khi một quan chức cao cấp nào đó muốn gặp Tổng thống để trao đổi thì Gottman cho biết là Tổng thống có thể tiếp vào lúc này hay không.
Điều đáng chú ý là hồi học phổ thông, Blake Gottman đã từng theo đuổi cô con gái Jenna của ông Bush. Theo lời các quan chức cao cấp Nhà Trắng thì quan hệ giữa Gottman và ông Bush là hết sức tốt đẹp.
Ông Bush lần đầu tiên làm quen với Gottman là trong thời gian anh là “boy-friend” của cô Jenna. Mùa hè năm 2004, trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ tạp chí “People”, ông Bush tự hào nói rằng hai cô con gái sinh đôi của ông có thị hiếu rất cao và hai cô chỉ cảm mến những chàng trai “lịch thiệp”. Và ông đã nêu tên Blake Gottman làm ví dụ.
Hiện thu nhập của Gottman là vào khoảng 70.000 USD một năm. Bố anh làm nghề buôn bán bất động sản. Theo lời tiết lộ của các quan chức cao cấp Nhà Trắng thì anh rất sáng ý. Anh luôn luôn cố gắng “ẩn mình trong bóng tối” vì anh đủ thông minh để hiểu rằng nếu anh để mọi người chú mục tới thì đó là điều ông Bush rất không thích.
Theo tin được dịch đăng trên Tiền Phong, một lần, trên diễn đàn Internet mang tên “Hãy hỏi Nhà Trắng” (“Ask the White House”), Blake Gottman kể rằng Tổng thống Bush thường đi ngủ sớm và dậy khá muộn không cần ai đánh thức. Nhưng khi ông Bush cần dậy đúng giờ trong thời gian thực hiện các chuyến công du nước ngoài thì để phòng xa, Gottman bao giờ cũng ngủ ở ngay phòng bên cạnh hoặc gần đó để nếu cần thì đánh thức ông, cho dù đó là lâu đài Buchkingham ở Anh hay biệt thự của Tổng thống Putin ở ngoại thành Moskva, hoặc tầu chở sân bay “Abraham Lincoln” trên đại dương.
Blake Gottman đã học xong một năm tại ĐH Claremont McKenna ở California. Sau đó, anh bắt đầu tham gia chiến dịch tranh cử năm 1999 của ông Bush. Anh dự định là khi hết hạn hợp đồng làm việc ở Nhà Trắng sẽ học tiếp đại học và sẽ theo học trường kinh doanh.