Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi ở Kinh Môn, Hải Dương) bị bắt khiến người dân xã Nam Sơn (Quế Võ, Bắc Ninh) bàn tán xôn xao. "Nó sống ở đây một thời gian, rất hiền lành, có to tiếng cãi nhau với ai đâu vậy mà làm điều ác thế. Cái nhà anh Quế đúng là nuôi ong tay áo", bà lão ngoài 60 tuổi nói.
Ông Nguyễn Công Thành, bố đẻ thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh đau đớn kể, sau thời gian quen biết, năm 2008, Tiềm và Nguyễn Thị Hồi (em gái của anh Quế, chồng nạn nhân) lấy nhau. Cuộc hôn nhân của họ khiến làng trên xóm dưới bàn tán bởi Hồi lúc đó được xem là đẹp nhất nhì trong vùng, còn Tiềm là người xứ lạ, lại không có gì nổi bật.
Sau khi cưới, vợ chồng họ về quê nội ở Hải Dương. Một năm sau, họ sinh được đứa con đầu lòng. "Kinh tế của vợ chồng Tiềm chẳng mấy dư giả nên sau khi va chạm với nhà chồng, đầu năm 2011 họ đã lên mảnh đất của nhà con rể tôi để ở nhờ. Cuộc sống của họ được vợ chồng con rể tôi giúp đỡ khá nhiều...", ông Thành kể.
![]() |
Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an. Ảnh: CAND. |
Theo tìm hiểu của Ngoisao.net, Tiềm từng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ (hệ tại chức, khoa tiếng Trung). Sau khi ra trường, anh ta làm nhiều nghề, đi nhiều nơi va là đời chồng thứ hai của chị Hồi. Trước khi bị bắt, Tiềm đang làm việc tại một khách sạn ở Bắc Ninh và có cuộc sống khá khép kín.
Đầu năm 2011, do phải làm công nhân một ngày máy ở gần nhà anh trai, Hồi cùng chồng đã dọn về nhà anh xin ở nhờ căn nhà ngang (rộng khoảng 50 m2), liền kề với căn nhà vợ chồng anh Quế vẫn đang sinh sống. Trong cuộc sống thường ngày, giữa hai gia đình vẫn mâu thuẫn nhỏ nhặt như dậy sớm dậy muộn, chỗ để phơi phóng quần áo hay đơn giản chỉ là lối đi...
"Quỳnh đi làm về phóng xe thẳng vào nhà rồi mới tắt máy trong khi vợ chồng Tiềm đang nuôi con nhỏ. Có khả năng điều đó đã tạo cảm giác khó chịu cho đôi vợ chồng này...", một cảnh sát nói.
Đến đêm 30/11, Tiềm cài thuốc nổ rồi luồn dây kích điện vào đèn hậu xe. Sáng hôm sau khi xe vừa ra khỏi ngõ, chị Quỳnh đạp phanh thì chập điện gây ra vụ nổ. "Mâu thuẫn xảy ra nhưng hàng xóm và chính quyền ở đây có ai biết. Thi thoảng vẫn thấy Tiềm cùng anh rể của mình ngồi nhậu và xem bóng đá với nhau...", một người dân kể.
Theo nhà chức trách, ngoài vụ án đau lòng trên, Tiềm còn là hung thủ của vụ nổ xe máy ở Kinh Môn, Hải Dương hơn một năm trước đó.
![]() |
Di ảnh hai mẹ con chị Quỳnh khiến nhiều người rớt nước mắt. Ảnh: Song Anh. |
"Do nghi ngờ vợ có quan hệ với bạn thân là Lê Đức Trung (30 tuổi), kỹ sư nhà máy xi măng Hoàng Thạch, tháng 6/2010 Tiềm đã gài thuốc nổ vào xe Suzuki Viva của Trung. Khi liên hoan về, Trung lấy xe và nổ máy thì bất ngờ xe phát nổ", lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp.
Trao đổi với Ngoisao.net, anh Trung cho biết khá bất ngờ khi biết bạn thân là thủ phạm gây ra 2 vụ nổ xe máy. Với chân trái bị cụt đến ngang đùi và đang phải sử dụng chân giả để đi lại, anh Trung đang làm việc tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch.
"Đến nay tôi vẫn không tin vào bản thân rằng bạn thân lại muốn giết mình. Nhưng dù sao tôi cũng may mắn hơn so với gia đình anh Quế...", anh Trung nói và cho biết thêm khi xảy ra sự việc cứ nghĩ là tai nạn bình thường, chứ không dám nghĩ đến việc ai định ám sát mình.
"Tuy chưa biết động cơ gây án chính thức nhưng thông qua những thông tin đầu tiên có lẽ ai cũng thấy bản chất hẹp hòi, đối kỵ và lòng thù hận ở con người Tiềm. Thông thường sự mất cân bằng tâm lý cũng dẫn đến sự lệch lạc về nhận thức và hành vi", nhà tâm lý Hoàng Dương Bình nói. |
Nói về hung thủ vụ án, anh Trung cho hay anh và Tiềm là bạn thân từ hồi còn học THPT. Học xong đại học, anh Trung có việc làm ổn định tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch, còn Tiềm mới tốt nghiệp hệ tại chức ĐH Ngoại ngữ.
"Kể từ khi lấy vợ sinh đứa con đầu lòng chẳng may bị dị tật bẩm sinh, vợ chồng họ gặp nhiều khó khăn, tôi đã đứng ra giúp đỡ. Cứ nghĩ là bạn thân giúp đỡ nhau bình thường, ai ngờ Tiềm lại có suy nghĩ lệch lạc về sự nhiệt tình của tôi...", chàng kỹ sư nhà máy xi măng Hoàng Thạch chia sẻ.
Trong ký ức của mình, anh Trung cho biết, hồi đó khi vừa xảy ra vụ tai nạn phải đưa vào viện cấp cứu, Tiềm cũng có mặt và khóc rất nhiều. Mặc dù kinh tế không có gì khá giả nhưng Tiềm vẫn xoay được đâu ít tiền dúi vào tay người nhà anh để thêm tiền điều trị.
Cũng kể từ ngày xảy ra vụ án, nạn nhân vụ gài mìn vào xe Suzuki cho biết vẫn thường xuyên đến thăm bạn. Cả hai chuyện trò vui vẻ và thường xuyên điện thoại thăm hỏi nhau. "Đến giờ tôi vẫn không thể lý giải được sao Tiềm lại có những việc làm đó. Cậu ta vốn là người hòa nhã và nhẹ nhàng mà...", nạn nhân từng bị Tiềm gài mìn vào xe trăn trở.
Theo lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh, kể từ khi bị bắt để điều tra hành vi giết người, Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi ở Kinh Môn, Hải Dương) tỏ ra hối hận về những việc mình đã làm khiến chị dâu và cháu phải tử vong. Tâm lý Tiềm bất ổn nên người lạ bị hạn chế tiếp xúc.
"Do thời gian quá gấp kể từ khi bắt đến lúc công bố nên chúng tôi vẫn đang làm rõ lời khai của anh ta xem mua thuốc nổ từ đâu, có ai đồng phạm, kỹ thuật đấu nối khiến chiếc xe phát nổ...", đại tá Nguyễn Đăng Lợi, Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh nói.
Diễn biến vụ nổ xe máy khiến mẹ con chị Quỳnh tử vong: 7h sáng 1/12/2011, chị Nguyễn Thị Quỳnh dắt xe máy ra cổng đưa con gái đi học. Vừa nổ máy đi được vài mét, chiếc xe phát nổ khiến 2 mẹ con văng ra, cháy như đuốc. Cùng ngày, chị Quỳnh tử vong. Sáng 13/12, sau khi được chuyển từ bệnh viện Việt Đức sang Viện bỏng quốc gia, bé Khánh Vân (4 tuổi, con chị Quỳnh đã tử vong tại bệnh viện do bị suy hô hấp, suy đa tạng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc quá nặng). - Sáng 22/12, Công an Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ nổ xe máy. Sau 45 ngày, công an Bắc Ninh đã bắt được thủ phạm cài thuốc nổ vào xe máy khiến hai mẹ con chị Quỳnh tử vong. Người này được xác định là Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi ở Hải Dương). Tiềm là em rể của nạn nhân. |
Song Anh - Hoàng Việt