Yahoo News đưa tin thi thể của 4 đứa trẻ, bao gồm một bé trai 4 tuổi và ba bé gái, lần lượt 2, 3 và 6 tháng tuổi, được tìm thấy trong căn hộ thuộc khu chung cư quận Shelby, thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee hôm 1/7. Hiện bà mẹ 29 tuổi tên Shaynthia Gardener đã bị bắt vì cáo buộc giết người độ một.
Theo lời chia sẻ của hàng xóm, gia đình nhà Gardner chỉ mới chuyển đến đây sinh sống một thời gian ngắn.
Một đứa con trai 7 tuổi khác của Gardner đã may mắn trốn thoát khỏi lưỡi dao của mẹ mà không có thương tích nào trên cơ thể.
"Cậu bé hiện an toàn và được bảo vệ cho tới khi chúng tôi tìm được người thân cận nhất của bé", Bill Oldham, cảnh sát trưởng quận Shelby nói hôm 2/7.
Cảnh sát đã liên lạc với bố đẻ của các nạn nhân dù khi vụ giết người kinh hoàng xảy ra, anh không có mặt trong căn hộ. Giới chức cho biết Gardner đã thông báo với anh này rằng cô vừa đâm chết các con và cũng dùng dao tự cứa cổ, tay mình.
Cậu bé sống sót là con của Gardner với người đàn ông khác, người mà cô quen biết từ hồi còn học cấp hai. Hiện chưa rõ động cơ giết người của bà mẹ 5 con, nhưng bà nội bé trai bày tỏ sự tha thứ khi nghe tin về thảm kịch khủng khiếp này.
"Tôi biết chắc đó không phải là Shanynthia. Tôi tin ma quỷ đã tác động khiến con bé hành động như thế. Dù thế nào thì tôi vẫn yêu thương Shanynthia hết lòng", bà Sonja Clayton, bà nội bé trai 7 tuổi, nói.
Gardner đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm 4 lần cố ý giết người, lạm dụng và gây nguy hiểm trầm trọng cho trẻ nhỏ.
Hướng Dương